Gần một tháng nay, trang Bạn đọc Báo SGGP mở thêm chuyên mục “Người dân lên tiếng”. Đúng như tên gọi của nó, tôi thấy chuyên mục thật sự là tiếng nói đòi lại sự công bằng cho người dân và phản ánh nhanh những bức xúc của mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Đã có những việc bất bình mà nếu không nhờ báo chí nêu ra, người dân chúng tôi đã không biết phải kêu ai, nhờ ai để đòi sự công bằng cho mình.
Từ chuyện nhỏ như điện đường cầu cống hư hỏng, môi trường khu dân cư bị ô nhiễm, văn minh đô thị còn nhếch nhác đến việc người dân kêu than vì thủ tục hành chính nơi này nơi kia “vẫn còn hành dân”… đều được ghi nhận, phản ánh nhanh trên mục “Người dân lên tiếng”. Cứ thêm một thông tin được phản hồi là thêm một nỗi vui mừng, một sự giải tỏa tâm lý cần thiết cho người dân chúng tôi.
Tuy nhiên những việc dân cần, dân bức xúc thậm chí “chướng tai gai mắt” trong xã hội còn rất nhiều, là bạn đọc thân thiết của Báo SGGP, tôi mong trong năm 2009 chuyên mục này sẽ nóng hơn, hấp dẫn hơn và ngày càng thể hiện tính dân chủ, chất vấn và phản biện nhiều hơn. Để làm được điều này, từng người dân phải mạnh dạn trong việc bày tỏ nguyện vọng và nỗi bức xúc của mình khi gặp những chuyện bất bình, khó chấp nhận từ thực tế.
Chuyên mục “Người dân lên tiếng” chính là chiếc cầu nối và mỗi người dân chúng ta là một người thợ xây. Người thợ có quyết tâm, dũng cảm xây đắp thì chiếc cầu mới bền vững, và chỉ khi chiếc cầu có được sự bền vững thì cuộc sống này mới có thể tốt đẹp, công bằng, dân chủ và hạnh phúc hơn. Sau khi người dân lên tiếng, đòi hỏi quyền được chăm lo, được bảo vệ thì chính quyền địa phương, các cấp các ngành phải biết lắng nghe, quan tâm và giải quyết nhanh đòi hỏi, yêu cầu của họ. Có như thế, xã hội mới phát triển lành mạnh, bền vững, niềm tin vào chính quyền, xã hội của người dân được nhân lên, đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập với thế giới.
THU TÂM (Q. Bình Thạnh TPHCM)