“Điểm đen” trên đường Nguyễn Chí Thanh Q5 đã sáng

Đường Nguyễn Chí Thanh (Q5 TPHCM) đoạn gần công viên Hòa Bình xưa nay khét tiếng là đoạn đường của các tệ nạn xã hội. Ban ngày các đối tượng tệ nạn như cờ bạc, hút chích, trẻ lang thang xin ăn thường tụ tập về đây và đông nhất là vào buổi tối.

Không chỉ gây mất trật tự, ẩu đả, cự cãi nhau một cách sỗ sàng, thô tục, họ còn xả rác bừa bãi, tiểu tiện gây mất vệ sinh công cộng. Chứng kiến những cảnh chướng tai, gai mắt này, người dân ở khu vực này và khách vãng lai rất khó chịu. Phức tạp và nguy hiểm hơn là vỉa hè của công viên phía đường Nguyễn Chí Thanh cũng biến thành “lãnh địa” của gái mại dâm đứng đường.

Thế nhưng, thật đáng mừng, kể từ khi thực hiện chủ trương “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị ở TPHCM”, chính quyền địa phương đã ra tay xóa bỏ được “điểm đen” phức tạp về tệ nạn xã hội này. Hơn một tuần nay, tại khu vực nói trên các loại tệ nạn xã hội đã biến mất, trật tự an ninh được khôi phục, môi trường công cộng đã trong lành.

Không biết nói gì hơn, qua mục nhịp cầu bạn đọc của Báo SGGP, chúng tôi - những người dân ở xung quanh khu vực này hoan nghênh lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, tổ dân phòng của công an P9, Q5 đã túc trực thường xuyên tại công viên Hòa Bình để giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt lực lượng dân phòng được tăng cường nhiều hơn vào ban đêm để xử lý, dẹp bỏ tận gốc các tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, người dân vẫn không khỏi lo ngại hình ảnh xấu sẽ tái diễn nếu không duy trì được lực lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên của phường. Mong rằng chính quyền, Công an P9 Q5 không bỏ quên trận địa này và đừng để mọi việc thành “đầu voi đuôi chuột”. 

VŨ DUYÊN

Tin cùng chuyên mục