Đừng chôn vườn tượng!

Đừng chôn vườn tượng!

Sau thời gian miệt mài sáng tạo của các nghệ sĩ, vào tháng 4-2005, vườn tượng ở Công viên Tao Đàn ra mắt công chúng TPHCM. 40 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trang trọng ở khu vực trung tâm Công viên Tao Đàn đã nói lên sự trân trọng, đánh giá cao của chính quyền cũng như người dân TP đối với tác phẩm nghệ thuật.

Hơn 5 năm qua, vườn tượng đã trở nên gần gũi, là biểu tượng văn hóa có sức hấp dẫn lôi cuốn đối với người dân TP cũng như du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan TP. Vườn tượng là công trình văn hóa góp phần làm cho TP văn minh, văn hóa hơn, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của cả nước.

Tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc Phan Đình Tiến đã bị chôn trong cát.

Tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc Phan Đình Tiến đã bị chôn trong cát.

Tuy nhiên, vừa qua Ban quản lý Công viên Tao Đàn đã “trưng dụng” một phần khu vườn tượng làm khu vui chơi cho thiếu nhi. Một phần khu vườn đã được xây tường bê tông bao lấy một phần vườn tượng, cát đã đổ một lớp dày gần 5 tấc, lấp quá chân tượng.

Các thiết bị, đồ dùng vui chơi cho trẻ em được dựng lên chen lẫn giữa các bức tượng. Nhiều tác phẩm đầy tính nghệ thuật bị lấp cát đã biến thành các khối đá kỳ dị, xấu xí và lấp luôn cả lên tác giả, tác phẩm.

Thiết nghĩ, việc tổ chức thêm sân chơi cho trẻ em (vốn đang thiếu) rất đáng hoan nghênh, trân trọng. Tuy nhiên, không gian của Công viên Tao Đàn chưa đến mức chật chội, bởi còn nhiều chỗ được sử dụng làm nhà hàng, bãi giữ xe… Do đó, Ban quản lý Công viên Tao Đàn cần cân nhắc kỹ trước khi làm biến mất một phần vườn tượng.

Trần Yên

Tin cùng chuyên mục