Vụ nổ hôm 4-8 đã tàn phá các khu vực của thành phố và làm dấy lên sự tức giận của nhiều người về sự thiếu trách nhiệm và tham nhũng của giới chức cầm quyền. 2 bộ trưởng cố gắng đi thăm các khu dân cư bị hư hại nặng trong những ngày gần đây đã bị người dân đuổi ra khỏi nhà. “Sau 3 ngày dọn dẹp đống đổ nát và chữa vết thương... đã đến lúc để cơn giận dữ bùng nổ và trừng phạt họ”, Fares Halabi, một nhà hoạt động 28 tuổi, nói với hãng tin AP.
Một số người biểu tình đã dựng lên những giá treo cổ giả ở Quảng trường Liệt sĩ để bày tỏ thái độ của họ đối với các nhà lãnh đạo Lebanon. Ngoài việc thể hiện sự tức giận, cuộc tuần hành còn nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ nổ. Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã bác bỏ các yêu cầu điều tra quốc tế về vụ nổ.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo toàn cầu dự kiến tham gia một hội nghị trực tuyến các nhà tài trợ vào ngày 9-8 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì.
Các tin, bài viết khác
-
Nấc thang mới trong cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung
-
Cựu Tổng thống Donald Trump có thể bị điều tra về khả năng vi phạm luật gián điệp
-
Sáng kiến AiF
-
Sản xuất tấm nền tivi từ vảy cá
-
Australia: Xem xét nâng trần nhập cư, tăng nguồn cung lao động
-
GDP của Nhật Bản vượt mức trước đại dịch Covid-19
-
Một năm Taliban trở lại nắm quyền Afghanistan: Nội bộ chia rẽ, đói nghèo cùng cực
-
Hộ chiếu Indonesia thiếu chỗ ký tên người sở hữu: Không được cấp visa vào Đức
-
Nga lần đầu tiên công bố mô hình trạm quỹ đạo riêng
-
Vụ hỏa hoạn tại nhà thờ ở Ai Cập: Chập điện là nguyên nhân chính gây cháy