Học 1 buổi thành 2 buổi... giữa chừng!

“Nói thiệt, tôi phải… ăn cắp giờ của nhà nước để đi đón con. Học hành giờ giấc như thế này, phụ huynh chúng tôi khổ hết sức…”, vị phụ huynh vừa phát biểu xong, nhiều người khác đã cười ồ lên với vẻ đồng thuận. Ghi nhận tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học này tại một trường THCS ở quận 3, TPHCM chuyện đóng góp các khoản xem ra đã bớt nóng để nhường thời gian cho những bức xúc về việc học sinh (HS) học 1 buổi trở thành học 2 buổi kiểu “giữa chừng”.
Học 1 buổi thành 2 buổi... giữa chừng!

“Nói thiệt, tôi phải… ăn cắp giờ của nhà nước để đi đón con. Học hành giờ giấc như thế này, phụ huynh chúng tôi khổ hết sức…”, vị phụ huynh vừa phát biểu xong, nhiều người khác đã cười ồ lên với vẻ đồng thuận. Ghi nhận tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học này tại một trường THCS ở quận 3, TPHCM chuyện đóng góp các khoản xem ra đã bớt nóng để nhường thời gian cho những bức xúc về việc học sinh (HS) học 1 buổi trở thành học 2 buổi kiểu “giữa chừng”.

Học như con thoi

Tại phiên họp phụ huynh đầu năm của một lớp 7 ở một trường THCS, một phụ huynh đã đứng lên than phiền về tình trạng học trái buổi của HS, khiến cả HS lẫn phụ huynh đều vất vả. Theo bà, HS của lớp này học chính khóa vào buổi chiều nhưng trong tuần, nhà trường vẫn bố trí cho các em học thêm 3 buổi sáng. Ngặt một nỗi, giờ học buổi sáng lại vô cùng trái khoáy: 2 buổi sáng ra về lúc 8 giờ 30 và buổi còn lại ra về lúc 9 giờ 45. “Mới vừa vào cơ quan, chưa kịp loay hoay đã đến giờ đi đón con”, vị phụ huynh nói. Một phụ huynh khác phát biểu, vẻ bức xúc: “Đề nghị nhà trường hãy chia sẻ với chúng tôi là những viên chức nhà nước, nhà xa, bố trí cho các cháu học như thế này thì chẳng khác gì đã thành học 2 buổi… giữa chừng”. Khổ nhất là các cháu nhà xa, rơi vào buổi học ra về lúc 9 giờ 45, phải về nhà thật nhanh để kịp cơm ăn, chuẩn bị tập vở cho ca học chính khóa buổi chiều. 

Chị X., có con học lớp 8 tại một trường THCS cho biết, vợ chồng chị đều bận đi làm, xe ôm thì chẳng quen ai để yên tâm nhờ đưa đón nên hôm nào cháu học trái buổi, chị cho tiền cháu ở lại, đi lang thang qua siêu thị gần trường để ăn và… nghỉ trưa, chờ đến 12 giờ 15 vào học buổi chính khóa. “Không yên tâm chút nào nhưng phải chịu thôi, chẳng còn cách nào khác”, chị nói. Còn chị T, nhà ở Bình Thạnh, than thở: “Hôm nào nó học trái buổi là tôi khổ nhất. Vừa đi chợ xong là ghé đón, về nhà vội vội vàng vàng lo nấu cơm, cho nó ăn vội xong là phải chuẩn bị đến trường”. Còn chị B., nhà ở quận 10 và dù nhà gần trường nhưng cũng “vò đầu bứt tai” về chuyện học trái buổi. Có hôm chị “xẹt vào cơ quan rồi đi đón con, có hôm phải nhờ xe ôm đón và hôm nào học trái buổi thì buổi trưa xem như cháu chẳng được nghỉ ngơi gì cả”, chị nói.

Đối với những HS phải đi học thêm ngoài trường, thời gian học gần như lấp đầy 3 buổi sáng, chiều và tối; có cháu phải học luôn ngày chủ nhật mới kịp (!?).

Giảm tải? Nói hoài cũng vậy...

Tại cuộc họp giữa hội phụ huynh HS với ban giám hiệu trường nọ, nhiều vị hội trưởng phụ huynh các lớp đã đề nghị nhà trường ghép tiết, rút tiết để HS giảm bớt số buổi trái khóa. Trả lời thắc mắc này, vị hiệu trưởng đã lạnh lùng lắc đầu: “Bộ và sở đã quy định như vậy, trường không thể làm cách nào khác. Như môn tin học, trường chỉ có 2 phòng vi tính, nếu rút và ghép tiết thì không đủ máy để các em học”. Với chủ trương “giáo dục toàn diện”, tính ra hiện nay, HS cấp THCS và THPT phải học 10 - 12 môn. Hầu như các buổi học trái khóa đều nhằm “tải” hết các môn phụ như thể dục, tin học, ngoại ngữ nâng cao… Căn nguyên của việc phát sinh tình trạng “học 1 buổi thành 2” là do chương trình dạy quá nặng, nhiều môn.

Trong các ý kiến đóng góp của cử tri trước các kỳ họp Quốc hội, kể cả trên các diễn đàn giáo dục, chuyện giảm tải cho HS luôn là đề tài được nhắc đến nhiều nhất. Nhiều ý kiến đã đề nghị thay đổi kế hoạch giáo dục, giảm tải nội dung, môn học, thời gian… cho HS, tuy nhiên, Bộ Giáo dục - Đào tạo lại cho rằng, kế hoạch giáo dục 35 tuần/năm học là không phù hợp vì theo đó các trường phải dạy 31 - 33 tiết/tuần, có những buổi phải học 6 tiết, hoặc phải học cả sáng, cả chiều. Kết quả, bộ vẫn duy trì kế hoạch giáo dục 37 tuần. Chính những người “trong cuộc”, như hiệu trưởng một trường nọ, cũng phải lắc đầu: “Hồi trước khai giảng vào ngày 5-9, bây giờ mới 16-8 đã phải đi học rồi”!

Gánh nặng giáo dục quá tải đang đè lên vai HS và không chỉ vậy, có cả phụ huynh. Người có tiền thì thuê xe ôm đưa đón con, tính ra chi phí hàng tháng bằng lương một công nhân. Người ít tiền thì phải “cân đong đo đếm” hay ăn cắp giờ của nhà nước để đón con. Bằng không, như con chị phụ huynh nói trên, cứ lang thang ngoài đường, vào siêu thị hay một tiệm game nào đó… nghỉ trưa, chờ đến giờ học chính khóa!

CÁT TƯỜNG

Tin cùng chuyên mục