Người dân lên tiếng

Khổ vì muỗi

Kênh Cầu Rạch Nhảy nối liền P10 Q6 và P16 Q8 ở TPHCM, dài khoảng 4km với hàng trăm hộ dân đang sinh sống dọc theo bờ kênh. Hiện chúng tôi vô cùng khổ sở vì phải “sống chung” với muỗi và bị muỗi tấn công cả ngày lẫn đêm! Muỗi phát sinh từ lòng kênh Cầu Rạch Nhảy. Do con kênh này đã bị cỏ dại, lục bình phủ kín nên muỗi có cơ hội phát sinh ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, khu vực này là vùng đất trũng thấp, thường xuyên bị ngập nước do triều cường cộng thêm việc một số hộ dân kém ý thức thường vứt rác xuống lòng kênh gây ngập ứ rác thải, khiến cho lăng quăng, muỗi sinh sôi nảy nở nhiều hơn.

Muỗi bay vào nhà dân đốt người bất kể ngày đêm. Muỗi nhiều vô số kể, dùng tay có thể bắt được muỗi. Chưa bao giờ người dân chúng tôi sống tại đây gặp phải tình trạng muỗi nhiều như thế mặc dù nhà nào trong xóm cũng dùng đủ các biện pháp xua đuổi muỗi như: đốt nhang trừ muỗi, hun khói bằng vỏ dừa khô, xịt thuốc, dùng vợt điện... nhưng cuối cùng vẫn bị muỗi tấn công. Có nhà phải vào mùng ăn cơm, các cháu nhỏ học bài cũng phải chui vào mùng, nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Dù tự phòng tránh muỗi như thế nhưng chúng tôi vẫn không tránh được căn bệnh sốt xuất huyết do muỗi gây ra. Trong khu vực dân cư hiện nay có nhiều người đã và đang bị bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện, đa số là trẻ em.

Năm ngoái, vào mùa hè, nhờ sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” đến chia lửa, dọn cỏ dại, lục bình ở dòng kênh nên muỗi cũng bớt phần nào. Thế nhưng, chẳng bao lâu cỏ dại, lục bình lại phủ kín nên ổ muỗi lại phát sinh như cũ. Hiện thời tiết đang bước vào mùa khô nhưng vẫn có nhiều đợt mưa trái mùa, thuận lợi cho các loại côn trùng phát triển, đặc biệt là muỗi. Như thế, cứ thêm một ngày dòng kênh Cầu Rạch Nhảy không được khai thông, dọn sạch và phun thuốc diệt muỗi thì thêm một ngày người dân chúng tôi phải chịu đựng “giặc muỗi” tấn công.  

NGUYỄN VĂN HẢI
(Khu dân cư Bình Phú 2 P10 Q6)

Tin cùng chuyên mục