Mẹ con chị Mai Linh trong nỗi đau bệnh tật

(ảnh)
Mẹ con chị Mai Linh trong nỗi đau bệnh tật

Được Chi hội Chữ thập đỏ ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ giới thiệu, tôi đến nhà chị Phạm Thị Mai Linh để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh, tình trạng bệnh tật của chị.

Mẹ con chị Mai Linh trong nỗi đau bệnh tật ảnh 1

Cha mất sớm, gia đình khó khăn, từ nhỏ chị Linh đã phải bỏ học đi làm mướn nuôi mẹ. Cách nay vài năm, căn bệnh bướu cổ bắt đầu hành hạ chị dữ dội. Dù đã đi chữa trị nhiều nơi, nhưng căn bệnh của chị vẫn không thuyên giảm mà ngày càng thêm trầm trọng.

Vì gia đình quá nghèo, mẹ chị trên 70 tuổi, lại bị đau khớp nặng, chỉ có hai mẹ con thui thủi, nên khi chị đau, mọi chuyện đều phải nhờ vào tấm lòng thơm thảo của bà con lối xóm. Nhưng ở một vùng quê nghèo, không ai có thể giúp chị hoài. Đến nay, chị không còn khả năng tiếp tục điều trị bệnh.

Trong lần đi xét nghiệm sau cùng tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, bác sĩ chẩn đoán chị Linh bị bướu vỏ bao thần kinh, cần nằm viện theo dõi, chữa trị, nhưng vì không có tiền nên chị đành về nhà chịu đau đớn, chỉ uống thuốc nam cầm chừng.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp Trường Thạnh nói: “Nếu không kịp chữa chạy bằng y học hiện đại thì chị Mai Linh chỉ còn biết sống trong đau đớn kéo dài”. Hai mẹ con chị Linh (ảnh) hiện đang sống trong tuyệt vọng.

Giới thiệu hoàn cảnh thương tâm của hai mẹ con chị Mai Linh, chúng tôi mong mẹ con chị sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái gần xa.

HOÀI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục