Trước đó, bà H.T.K.O. (thôn 3, xã Cư Êbur) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng cầu cứu về việc khoảng 1 tháng trở lại đây, gia đình bà liên tục bị các đối tượng lạ tạt sơn và ném mắm tôm vào nhà.

Theo bà O., trước đó khoảng 1 tháng, một thanh niên tìm đến nhà đề nghị bà phải trả 65 triệu đồng, (trong đó có 50 triệu tiền gốc, 15 triệu tiền lãi) do con trai bà đã vay của thanh niên này.
Con trai bà O. (22 tuổi, đang làm việc ở TPHCM) cũng thừa nhận có vay của thanh niên này 50 triệu đồng trước đó 1 tháng. Lúc này, bà O. đã vay mượn, trả được 30 triệu đồng, số tiền còn lại, bà xin trả dần vì chưa xoay xở được. Tuy nhiên, nam thanh niên liên tục thúc ép đòi nợ và hăm dọa. Cụ thể, trong vòng 1 tháng trở lại đây, nhà bà O. liên tục bị người lạ ném mắm tôm, tạt sơn bẩn vào nhà.

“Con tôi vay 50 triệu nhưng chỉ trong 1 tháng lãi đã lên đến 15 triệu đồng. Vợ chồng tôi đã cố xoay xở trả được 30 triệu và xin trả dần số tiền còn lại nhưng các đối tượng liên tục khủng bố tinh thần. Các đối tượng không chỉ tạt sơn, ném mắm tôm mà còn nén đá làm vỡ kính, hư hỏng cửa, phải thay mới. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giúp gia đình tôi", bà O. lo lắng.
Các tin, bài viết khác
-
Bạc Liêu: Các gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á có dấu hiệu thiếu minh bạch
-
Khởi tố vụ án Công ty CP Bóng đèn Điện Quang xả chất thải nguy hại ra môi trường
-
Phá đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia và tổ chức nhập cảnh trái phép
-
Cháy cơ sở sản xuất gỗ ở làng nghề Tân Hội
-
Xe Audi chạy ngược chiều tông xe tải cẩu khiến 2 xe bốc cháy, 2 người tử vong tại chỗ
-
Xe máy tông nhau, 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương
-
Đột kích lò chuyên “độ” xe cho “quái xế”
-
Tàu hỏa va chạm với xe đạp điện, 2 học sinh thương vong
-
Đề nghị truy tố trùm đa cấp Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm
-
Lừa đảo hơn 3,8 tỷ đồng, nữ chủ hụi lãnh án 12 năm tù