Lễ tưởng niệm diễn ra ngoài trời ở thành phố Christchurch với sự tham gia của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thị trưởng thành phố Christchurch Lianne Dalziel cùng hàng trăm người khác.
Những người tham gia đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân vào lúc 12 giờ 51 (giờ địa phương) - đúng thời điểm 10 năm trước đã xảy ra trận động đất - trước khi tên của 185 nạn nhân thiệt mạng được đọc lên. Lễ tưởng niệm cũng được chiếu trực tiếp trên YouTube dành cho gia đình những nạn nhân ở nước ngoài.
Trận động đất có cường độ 6,3 độ richter xảy ra ngày 22-2-2011, là thiên tai tồi tệ nhất New Zealand trong vòng 80 năm, cướp đi sinh mạng của 185 người (trong đó có 87 người nước ngoài), hàng ngàn người bị thương và phá hủy hàng ngàn nhà cửa.
Các tin, bài viết khác
-
Giá dầu lên mức hơn 70 USD/thùng
-
Nghị sĩ Đức từ chức vì bê bối mua khẩu trang
-
Băn khoăn “hộ chiếu vaccine”
-
Khởi đầu mới
-
Mỹ - Trung và cuộc chiến đất hiếm
-
Những “đoá hồng” tỏa sáng
-
Bài học sau thảm họa
-
Đề xuất tiêm vaccine Covid-19 cho vận động viên
-
Gián điệp mạng lại lộng hành
-
EU muốn Mỹ đảm bảo nguồn cung vaccine Covid-19