Nghĩa khí tuổi trẻ vùng đất Long An

Ngày 17-9-2009, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng và truy tặng Huân chương “Dũng cảm” cho hai thanh niên mới chỉ 20-21 tuổi, đã dũng cảm tham gia bắt cướp, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong một vụ cướp táo bạo diễn ra tại địa bàn xã Long Trạch, huyện Cần Đước tỉnh Long An.
Nghĩa khí tuổi trẻ vùng đất Long An

Ngày 17-9-2009, Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng và truy tặng Huân chương “Dũng cảm” cho hai thanh niên mới chỉ 20-21 tuổi, đã dũng cảm tham gia bắt cướp, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong một vụ cướp táo bạo diễn ra tại địa bàn xã Long Trạch, huyện Cần Đước tỉnh Long An.

Buổi tối hôm ấy (12-1-2009), trên đường đi đón bạn gái làm tăng ca về muộn, Nguyễn Thành Trọng cùng người bạn là Trần Ngọc Lương phát hiện một vụ cướp táo bạo trên đường, cách nhà mình vài cây số. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bé Hai, bị hai tên cướp dùng cây sắt đập vào đầu và dùng dao khống chế để cướp xe. Trọng và Lương đã vất xe máy, xông vào vây bắt cướp. Bọn cướp chống trả quyết liệt và đã đâm nhiều nhát vào người hai anh, gây thương tích trầm trọng. Nhiều người dân quanh đó đã xông vào vây bắt hai tên cướp, trong đó có em Phạm Minh Dương, học sinh lớp 11 C2 Trường cấp 1-2 Rạch Kiến. Bị vây bắt, hai tên cướp đã cướp chiếc xe của anh Trần Ngọc Lương chạy thoát.

Do vết thương quá nặng, anh Trần Ngọc Lương đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn anh Trọng và em Dương được điều trị tại Bệnh viện Triều An.

Đại diện Báo SGGP tặng anh Nguyễn Thành Trọng (bìa trái) 5 triệu đồng nhân dịp anh được tặng Huân chương “Dũng cảm”. Ảnh: N.Y.
Đại diện Báo SGGP tặng anh Nguyễn Thành Trọng (bìa trái) 5 triệu đồng nhân dịp anh được tặng Huân chương “Dũng cảm”. Ảnh: N.Y.

Tại buổi lễ trao quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình anh Trần Ngọc Lương và trao tặng huân chương cho anh Nguyễn Thành Trọng, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đã thay mặt lãnh đạo Tổng cục XDLL-CAND bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao hành động quên mình vì nghĩa lớn của hai anh Trần Ngọc Lương và Nguyễn Thành Trọng.

Đồng chí nói: “Đau thương, mất mát rồi cũng có thể qua đi theo thời gian, nhưng sự hy sinh dũng cảm của các anh vì nghĩa lớn, vì cuộc sống bình yên cho mọi người, sẽ mãi mãi là hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, là niềm tự hào cho bà con thân tộc...”.

Đến thăm Nguyễn Thành Trọng tại căn nhà mới xây chưa tô, còn trống trước trống sau của gia đình anh, chúng tôi thật sự cảm phục nghĩa khí của người con đất Long Trạch này. Thân hình thấp bé, gầy gò, cân nặng chỉ hơn 40kg, nhưng lòng gan dạ, dũng cảm thì hơn gấp nhiều lần người bình thường.

Khi được hỏi: “Em có chùn chân khi nhìn thấy hai tên cướp hung hãn và to lớn hơn mình không?”, Trọng trả lời một cách rất có “khẩu khí”: “Nó một mạng, mình cũng một mạng, sợ gì cô! Cứu mạng người là quan trọng nhất. Con chẳng nghĩ ngợi gì hết”.

Chúng tôi thật ái ngại trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình em. Bố em, một cựu chiến binh từng là lính hải quân đóng ở Côn Đảo, nay bị liệt nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải có người làm thay. Mẹ em, vừa chăm sóc chồng, vừa chăm mấy giồng rau sau nhà, nguồn sống duy nhất của gia đình.

Sau đợt Trọng nằm điều trị tại Bệnh viện Triều An và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình với chi phí điều trị gần 50 triệu đồng, gia đình em mắc một món nợ không cách gì trả nổi. Biết được hoàn cảnh của em Trọng, đại diện Báo SGGP đã gọi điện cho bác sĩ Hải Nam, Giám đốc Bệnh viện Triều An (nơi mà Trọng đã nằm điều trị) kể về hoàn cảnh khó khăn cũng như sự dũng cảm của Trọng. Bác sĩ Hải Nam đã hứa sẽ can thiệp để hoàn trả lại cho gia đình Trọng số tiền viện phí đã thu (khoảng trên dưới 30 triệu đồng) coi như phần đóng góp của bệnh viện đối với một con người đã dám quên mình vì nghĩa lớn. Thay mặt gia đình anh Nguyễn Thành Trọng, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Triều An.

YẾN PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục