Sau chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hạn chế những hoạt động trên 30 người, anh Huy Hân (28 tuổi, ngụ quận 3) vội vã soạn thông báo hủy chuyến du lịch Đà Lạt để các thành viên trong nhóm phượt của mình biết.
Quản lý một nhóm chuyên du lịch phượt an toàn và giao lưu về xe Vespa cổ với hơn 2.000 thành viên, anh Hân kể: “Mùa hè năm nào tụi tui cũng tổ chức những chuyến đi du lịch cùng nhau để nhóm bạn gặp gỡ, giao lưu. Năm nay, cả nhóm dự tính lên Đà Lạt một tuần, nhưng tối qua thấy thông báo, chúng tôi quyết định hủy. Bỏ một chuyến đi không mất mát gì, cả nhóm quyết định ngừng du lịch ở nhà chống dịch”.
Không chỉ có nhóm bạn anh Hân, Quỳnh Mai (25 tuổi, một hướng dẫn viên tự do, ngụ quận 5) cũng quyết định hủy chuyến đi mùa hè vì an toàn. “Tôi lên kế hoạch tour đi miền Tây Nam bộ cho nhóm khách cũng là bạn thân hồi cấp 3, nhưng cuối cùng phải hủy. Hủy tour thì tôi không có hoa hồng nhưng thà như vậy mà an toàn. Tình hình dịch bệnh thế này tôi nghĩ tốt nhất là ở nhà, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mà Bộ Y tế đã hướng dẫn hơn là lên kế hoạch đi chơi”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cứu tàu cá cùng 2 ngư dân Quảng Bình trôi dạt trên biển
-
TPHCM sắp triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất
-
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
-
Chuyển tiền vào tài khoản thu phí không dừng: Nên miễn, giảm phí
-
Giông lốc thổi sập nhiều gian hàng hội chợ thương mại ở Phú Quốc
-
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ngày đầu thu phí, nhiều xe quay đầu trở lại Quốc lộ 1
-
Trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4
-
Đã tìm thấy tàu cá cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên biển Hà Tĩnh
-
Sóc Trăng ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
-
Máy bay phải quay đầu để cấp cứu một trẻ em Nhật Bản