Theo tờ Times của Anh, Yevgeny Limarev, nhân chứng quan trọng trong vụ đầu độc cựu nhân viên tình báo Nga Alexander Litvinenko ngày 13-12 đã trốn khỏi nhà ông ở dãy Alps tại Pháp, nơi ông đang được cảnh sát bảo vệ.
Limarev là người cung cấp “danh sách nóng” cho người đàn ông Italia Mario Scaramella. Sau đó Scaramella đã đưa danh sách này cho Litvinenko tại một tiệm ăn Nhật Bản ở London hôm 1-11, 3 tuần trước khi Litvinenko chết do nhiễm độc polonium-210. Tuần trước Limarev cho biết ông rất lo sợ cho sinh mạng của mình sau khi công luận biết đến mối liên hệ của ông trong vụ Litvinenko.
Cùng ngày, phát ngôn viên Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết họ có thể xem xét lại chất phóng xạ polonium-210 sau cái chết của Litvinenko. Theo phân loại của IAEA, chất này xếp thứ 5 trong tổng số 5 chất phóng xạ nguy hiểm của IAEA.
H.Q.