
Tới ngày 14-7, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 mới chính thức diễn ra, nhưng các hoa hậu đã có mặt tại VN từ hôm 17-6. Họ có mặt sớm gần cả tháng nhằm mục đích “hâm nóng” cuộc thi bằng những hoạt động bên lề khá rầm rộ.
- Lịch làm việc dày đặc

Trong ba ngày từ 18 đến 20-6, các hoa hậu thử áo dài của bốn nhà thiết kế: Liên Hương, Sĩ Hoàng, Võ Việt Chung và Thuận Việt. Đêm qua, 20-6, 80 hoa hậu đã chính thức ra mắt, chụp hình trong buổi họp báo tại khách sạn Caravel. Và sáng nay, 21-6, năm hoa hậu: Mỹ, Canada, Ấn Độ, Guam, Philippines đã ra Nha Trang thăm một số nơi, sau đó về lại TPHCM để tham gia hai đêm trình diễn: Trang phục dân tộc và Duyên dáng áo dài. Các hoa hậu còn lại tiếp tục cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2007 – Riyo Mori chụp hình, dự tiệc chiêu đãi.
Ngày 22-6, các hoa hậu tham gia buổi trình diễn trang phục dân tộc tại Saigon Factory Outlet Mall (Bình Dương). Sáng 23-6, các hoa hậu trả lời phỏng vấn báo chí, buổi chiều cùng ngày đến thăm Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức) và buổi tối tham gia buổi đấu giá từ thiện tại khách sạn Sheraton. Tiếp tục chương trình, tối 24-6, các hoa hậu sẽ có buổi trình diễn Duyên dáng áo dài tại Nhà hát Hòa Bình để chọn ra danh hiệu Miss Áo dài (người mặc áo dài đẹp nhất). Sau đó, họ tiếp tục ra Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội, Hạ Long với các họat động: diễu hành bằng xe xích lô (25-6), tham dự đêm Đại sứ (26-6), thăm các tổ chức từ thiện (27-6)… Một lịch làm việc dày đặc và liên tục từ nay cho tới tận ngày chung kết.
Bà Rachel Frimer – Phó Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đã nói với báo chí tối qua rằng: “Với lịch làm việc dày đặc, các hoa hậu sẽ rất vất vả, nhưng điều quan trọng là chúng tôi yêu mến vẻ đẹp văn hóa và đất nước VN, đặc biệt là sự thiện chí của các bạn, nên chúng tôi không thể từ chối”. 80 thí sinh đại diện cho các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, sẽ là những sứ giả giới thiệu VN với thế giới thông qua cuộc thi này.
- Và những chuyện hậu trường

Phóng viên Hà Giang (Báo SGGP) phỏng vấn hoa hậu
“Mình là phụ nữ mà còn phải ngất ngây trước vẻ đẹp của các hoa hậu. Không những đẹp mà họ còn tươi trẻ và đầy tự tin” – nhà thiết kế Liên Hương bày tỏ. Chị đặc biệt ấn tượng với Hoa hậu Đan Mạch, Brazil, Canada và nhất là Hoa hậu Aruba. Aruba mặc áo dài xong cứ chần chừ không muốn thay ra vì “áo quá đẹp lại vừa vặn”. Nhà thiết kế Liên Hương thì cho hay, chị muốn… stress vì dồn hết tâm huyết vào bộ sưu tập áo dài cho sự kiện quan trọng lần này.
Nhà thiết kế Thuận Việt cũng chung một niềm hãnh diện khi thấy áo dài của mình được các hoa hậu rất thích thú. Sau khi thử áo, Hoa hậu Indonesia còn tặng anh chiếc quạt truyền thống của Indonesia. Anh đã rất vui khi thấy hoa hậu Ấn Độ sau khi thử áo đã hỏi anh rằng cô có thể giữ lại bộ này luôn không, vì cô rất thích bộ áo dài đang mặc. Tới giờ này, nhà thiết kế Thuận Việt vẫn hồi hộp chờ đợi khi các hoa hậu lên sân khấu, chính thức mặc áo dài biểu diễn, được trang điểm, làm tóc, hẳn là sẽ rất đẹp và tỏa sáng.
Nhưng trách nhiệm “nặng nề” nhất thuộc về nhà thiết kế Võ Việt Chung. Anh là nhà thiết kế chính thức của chương trình với 100 bộ áo dài, trong đó có áo dài dành cho Hoa hậu nước chủ nhà VN Thùy Lâm. Dù có một chút hiểu lầm giữa Võ Việt Chung và Hoa hậu Thùy Lâm, nhưng anh vẫn nói: “Hơn bao giờ hết, đây là lúc tôi phải làm hết sức mình. Có hiểu lầm cũng bỏ qua một bên, tôi xác định mình đang làm việc cho quốc gia, mà Thùy Lâm cũng đại diện cho quốc gia nên dù thế nào tôi cũng muốn Thùy Lâm đẹp nhất, tỏa sáng nhất và thành công nhất. Tôi đã làm cho Thùy Lâm hai bộ áo dài đẹp nhất. Tối qua, trong buổi tiệc chào mừng các hoa hậu, khi thấy Thùy Lâm lên hát trong trang phục áo dài, tôi xúc động lắm”.
Không phụ tấm lòng những nhà thiết kế, các hoa hậu đều trầm trồ, ngưỡng mộ và đầy thích thú khi được mặc trên người chiếc áo dài VN. Nhiều cô đã kịp học được các câu “xin chào”, “cám ơn”, “áo dài Việt Nam”, khiến các nhà nhà thiết kế dù áo ướt đẫm mồ hôi, chạy bở hơi tai cũng phải cười vui.
NHƯ HOA