Ra đi để… trở về

Cuối tuần qua, tại lễ trao học bổng Vừ A Dính do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức, chia sẻ của các bạn học sinh, sinh viên từng được nhận học bổng khiến nhiều người có mặt không giấu được xúc động.
Các nhà hảo tâm trao bảng biểu trưng số tiền đóng góp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính
Các nhà hảo tâm trao bảng biểu trưng số tiền đóng góp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính

Cô Nguyễn Thị Huyền Thương, giáo viên dạy Anh văn ở tỉnh Cao Bằng, cho biết, bản thân từng là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, được nhiều doanh nghiệp săn đón, nhưng Huyền Thương mong muốn quay về đóng góp cho quê hương. Cô giáo trẻ tâm sự: “Em may mắn có cơ hội học tập và làm việc ở các thành phố lớn, nhưng hành trình ra đi là để chuẩn bị hành trang trở về giúp mảnh đất nơi em sinh ra và lớn lên ngày càng phát triển”.

Tương tự, Điểu K’Hùng nhận học bổng Vừ A Dính và thực hiện được ước mơ du học ở Nga. Sau khi nhận bằng cử nhân Toán học tại Nga, K’Hùng đã chọn trở về ngôi trường cấp 3 nơi em từng theo học là Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm công tác. Là một trong những giáo viên có tuổi đời trẻ nhất tại ngôi trường này, K’Hùng luôn tâm niệm bản thân phải không ngừng học hỏi và cố gắng để không phụ công ơn những người đã giúp đỡ, nuôi dưỡng em khôn lớn trưởng thành.

Với Lê Gia Phong, chàng thanh niên trẻ đến từ đảo Nam Du (tỉnh Kiên Giang), khi rời đảo vào đất liền học nội trú tại Trường quốc tế Nam Việt, Phong đã nuôi dưỡng ước mơ có một ngày trở về đóng góp xây dựng quê hương. Sau khi tốt nghiệp bậc THPT, Gia Phong được nhận học bổng ngành y khoa, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. “Tuổi thơ của em từng chứng kiến ba mẹ, người thân chắt chiu từng đồng tiền kiếm được để vào đất liền chữa bệnh, nhiều khi có tiền cũng không vào được đất liền vì còn phụ thuộc con sóng, thời tiết. Vì vậy, em ước mơ trở thành bác sĩ trở về chữa bệnh cho chính bà con ở quê hương”, Gia Phong chia sẻ.

Tâm sự của các bạn trẻ khiến nhiều người cảm phục bởi có hoàn cảnh sống khó khăn hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng với ý chí và tinh thần vươn lên không mệt mỏi, các bạn đã trở thành những tấm gương sáng về sự phấn đấu trong học tập, mang kinh nghiệm và tri thức về phục vụ quê hương, đất nước. Các bạn đã trở thành những viên ngọc sáng trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước, truyền ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục