
Lại thêm một cái tết an lành đến với mọi nhà. Trong không khí tưng bừng rực rỡ nắng xuân, trong niềm vui, sự hy vọng một năm mới thành công hơn, nhiều may mắn hơn, các nghệ sĩ đã chia sẻ cảm xúc với bạn đọc Báo SGGP.
- Ca sĩ HÀ ANH TUẤN
Tôi đã có một năm làm việc chăm chỉ và rất vui vì mình đã cho ra mắt khán giả 2 album “Acous’84" và “Cocktail”. Đã có người nói con đường âm nhạc tôi chọn là một cuộc chơi khá liều lĩnh, nhưng cả hai album đã được khán giả đón nhận và có sức lan tỏa nhất định. Tôi thật sự hạnh phúc vì điều ấy và hy vọng, con đường mình chọn, mình đi sẽ còn rất dài và tôi tin mình đủ tự tin, đủ sức để đi đến cùng trên con đường ấy. Với tôi, tết là thời gian nghỉ ngơi cùng với gia đình và bạn bè. Nhưng tết năm nay tôi đã có một sự ngoại lệ khi tham gia suốt hai tiếng chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4 Như chưa hề có cuộc chia ly, diễn ra vào tối mùng 3 Tết. Không chỉ hát 2 ca khúc chủ đề của chương trình, tôi còn tham gia vào những cuộc đoàn tụ. Tôi thật sự hạnh phúc, hãnh diện vì tin rằng, mình cũng sẽ có một năm mới may mắn và những cuộc đoàn tụ chính là lộc đầu năm của mình.

Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc mọi người làm âm nhạc Việt một năm gặt hái được nhiều quả ngọt; xuất hiện nhiều nhân tố mới ham học hỏi, không cực đoan, cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc nước nhà mà không đòi hỏi. Mong âm nhạc Việt Nam ngày càng văn minh, hiện đại hòa mình vào dòng chảy của âm nhạc thế giới và chúc mọi người nhiều sức khỏe, luôn sống chan hòa, yên bình. Trong ngày đầu năm mới, tôi xin chúc Báo SGGP luôn vững mạnh, phát triển và luôn là nhịp cầu uy tín với bạn đọc. Chúc các anh chị làm báo tràn đầy sức khỏe, luôn thành công trong công việc.
- Diễn viên LAN NGỌC
Năm qua, thành công của vai Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận và Giải Mai vàng đến với tôi thật là bất ngờ. Tôi thấy mình rất may mắn vì với vai diễn đầu tiên, tôi đã được khán giả và cả giới chuyên môn đón nhận. Năm nay, cả nhà tôi đón tết không được vui lắm vì ông nội tôi vừa mới mất. Nội chính là người đã giúp đỡ để tôi có thể tham gia Cánh đồng bất tận và hoàn thành vai Nương. Chính vì vậy, khi nhận Giải Mai vàng, đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà tôi dành tặng cho nội. Tết này, tôi cũng không nhận bất cứ show diễn hay bộ phim nào. Tôi muốn có nhiều thời gian để cùng cha mẹ lo việc nhà trong mấy ngày tết. Tôi hy vọng năm mới sẽ đem lại nhiều thành công mới cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Tháng 6 năm nay, tôi sẽ tốt nghiệp diễn viên khóa 13. Hiện nay, thầy Tường Phương đã gửi cho tôi kịch bản Đất mặn dài 45 tập và mời tôi vào vai thứ chính. Thầy bắt diễn viên phải đọc hết toàn bộ kịch bản, sau đó gặp thầy nói chuyện về vai diễn rồi mới quyết định nhận hay không. Tôi thấy, Nương là một cái bóng quá lớn, nên tôi cần phải chọn vai diễn nào để có thể vượt qua được cái bóng ấy. Tôi nghĩ, mình cần phải cố gắng rất nhiều cho nghề nghiệp.

- Ca sĩ, diễn viên MINH HẰNG
Năm qua là năm tôi có thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất, nên chưa thấy hài lòng lắm với công việc của mình. Năm 2011, tôi đã có nhiều dự định cho con đường âm nhạc. Năm nào tôi cũng lên kế hoạch không đóng phim nữa mà chú tâm đầu tư cho âm nhạc, nhưng rồi cuối cùng vẫn cứ “chạy theo” phim ảnh đến không còn thời gian cho âm nhạc nữa. Năm nay, nhất định tôi ưu tiên cho âm nhạc và ngay sau tết tôi cho phát hành (qua mạng) video clip ca khúc Chia tay không lý do (Nhất Trung) được thực hiện ở Nga trong chuyến lưu diễn vừa qua. Sau đó sẽ phát hành album vol.2 và một số album single. 3 ngày tết vừa qua, tôi chỉ ăn tết ở nhà cùng gia đình, không nhận diễn ở đâu, nhưng từ hôm nay (mùng 4 Tết) tôi bắt đầu đi diễn tại các tụ điểm, sân khấu ca nhạc của thành phố. Năm nay là năm con Mèo, năm tuổi của tôi. Có người nói năm tuổi sẽ xui, nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, tôi hy vọng mọi việc trong năm nay sẽ tốt đẹp hơn. Tôi đang được bình chọn ở top 5 Diễn viên nữ chính được yêu thích nhất của Giải thưởng Truyền hình HTV. Tôi đã từng được nhận giải thưởng này và tiếp tục hy vọng biết đâu may mắn lại mỉm cười với mình?! Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc đến Báo SGGP, các anh chị phóng viên của báo một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công.

NHƯ HOA thực hiện