Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Chiều 6-7, lễ truy điệu Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Tiểu đội trưởng Tiểu đội thông tin, Đoàn H42, Quân khu 3, đã diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, lãnh đạo đơn vị, bạn bè, đồng đội trước hành động dũng cảm hy sinh cứu người trong khi làm nhiệm vụ.

Sinh ngày 6-11-1987, tại thôn An Thạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp đang làm nhiệm vụ tại đảo Trần (một đảo tiền tiêu ở vùng Đông Bắc Tổ quốc). Ngày 3-7-2008, trong khi tuần tra trên đảo, anh Hiệp phát hiện thấy có 1 chiếc tàu cá lạ đang có dấu hiệu trôi dạt trên vùng biển gần đảo.

Sau khi báo cáo với chỉ huy, anh cùng với 2 anh Cường và Dũng - công nhân của Trạm hải đăng tiếp tục quan sát, theo dõi hoạt động của chiếc tàu cá trên. Khi đến bãi Xà Kệp, do địa hình hiểm trở, anh Dũng trượt chân ngã xuống biển. Giữa lúc sóng biển rất dữ dội (khoảng cấp 6, cấp 7), anh Hiệp lao xuống biển, vật lộn với những con sóng dữ, đưa được anh Dũng vào bờ.

Nhưng bất ngờ, một con sóng lớn chồm tới cuốn anh Hiệp ra ngoài khơi. Ngay lập tức, đơn vị anh đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thành công; mãi đến chiều ngày 5-7, thi thể của anh Hiệp mới được tìm thấy.

Hành động dũng cảm hy sinh cứu người bị nạn của Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị noi theo, góp phần tô thắm thêm truyền thống cao đẹp Bộ đội cụ Hồ.

TTX

Tin cùng chuyên mục