Tội bạo hành mẹ ruột phải xử lý thật nghiêm

Tội bạo hành mẹ ruột phải xử lý thật nghiêm

Sau khi Báo SGGP số ra ngày 21-11 đăng bài viết “ Mẹ liệt sĩ bị con ruột ngược đãi, đánh đập-Đạo lý làm con ở đâu?”, Ban Bạn đọc nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi thiếu đạo đức, bất hiếu của ông Nguyễn Phúc Diệu, người đã đánh mẹ mình một cách nhẫn tâm. Báo SGGP xin trích đăng một số ý kiến.

Thật đáng hổ thẹn!

Tội bạo hành mẹ ruột phải xử lý thật nghiêm ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ P.3 Q.Gò Vấp (bìa phải) đến thăm hỏi bà Lê Thị Thúy (giữa) sau khi đoạn video clip được kênh truyền hình VTV1 phát đi. Ảnh: SONG PHA

Tôi và nhiều người dân vô cùng xót xa, căm phẫn trước hành vi vô đạo đức của ông Diệu. Liệu ông ấy có xứng đáng với công sinh thành dưỡng dục của mẹ mình hay không? Chẳng những không làm tròn đạo hiếu, ông ta còn để lại gánh nặng nuôi nấng con cái do mình đẻ ra lên vai bà cụ ở tuổi cổ lai hy. Lẽ ra khi người anh trai hy sinh vì nước thì ông ta càng phải đảm trách nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc mẹ.

Đằng này ông ta chỉ lo cho bản thân, sống thiếu trách nhiệm với con cái và cả mẹ ruột của mình. Những tưởng những ngày cuối đời, cụ Lê Thị Thúy già yếu, tay mỏi chân run vì làm việc quá sức phải nhận được sự báo hiếu chăm lo của người con trai duy nhất còn lại thì ngược lại, bà bị chính đứa con trai ấy hành hạ, đánh đập đến nỗi những người hàng xóm chứng kiến phải rơi lệ, xót xa.

Để cứu bà, họ đã đưa những hình ảnh đau lòng này lên blog cảnh báo. Bị con trai và con dâu đối xử tệ bạc, chuyện rành rành như thế nhưng bà không hề kêu than một tiếng. Thậm chí khi công an đến hỏi chuyện bà vẫn một mực bênh con. Có điều gì bao dung, cao đẹp hơn tấm lòng của người mẹ - nạn nhân của nạn bạo hành gia đình.

Để răn đe những kẻ bất hiếu, can tâm hành hạ cha mẹ mình - những người sinh thành luôn hết lòng vì con cái - đề nghị các cơ quan chức năng quận Gò Vấp và TPHCM sớm đưa vụ việc ra ánh sáng của pháp luật. Phải xử thật nặng kẻ phạm tội hành hạ cha mẹ để làm gương cho những ai không biết đạo lý làm con, nhẫn tâm đối xử với cha mẹ mình như ông Diệu và vợ ông ta đã làm.

 LOAN HỒNG (TPHCM)

Chính quyền địa phương vào cuộc chậm

Câu chuyện bà Lê Thị Thúy bị con trai và con dâu hành hạ suốt nhiều tháng liền nhưng chính quyền địa phương, các đoàn thể như Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố hầu như không biết làm mọi người có lương tâm đều căm phẫn, bất bình. Đến khi những người hàng xóm dũng cảm đứng ra tố giác hành vi này thì công an cũng có mặt nhưng làm việc theo kiểu hành chính.

Tất nhiên khi cơ quan chức năng đến  tìm hiểu sự thật, truy hỏi về hành vi bất hiếu của con cái mình thì có bà mẹ nào dám công nhận sự thật phũ phàng. Bà mẹ của ông Diệu cũng có tấm lòng bao dung, rộng lượng như hàng triệu bà mẹ VN khác. Bởi lẽ thường tình: “Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Hành vi bất hiếu của ông Diệu đang bị cả xã hội lên án.

Điều khiến chúng ta day dứt là đất nước có pháp luật, có đầy đủ hệ thống chính trị, đoàn thể nhưng lại để người dân bị hành hạ dã man mà không hay biết. Đại diện các đoàn thể, khu phố ở đâu? Lẽ ra nếu làm việc  có trách nhiệm, tận tâm và nhạy cảm với thông tin do quần chúng là hàng xóm của bà cụ Thúy cung cấp thì công an, chính quyền địa phương ở nơi đó đã có biện pháp  truy tìm, thậm chí phải mai phục để phát hiện ra sự thật đau lòng sớm hơn.

Như thế, bà mẹ liệt sĩ Lê Thị Thúy đâu phải chịu đựng nỗi đau bị hành hạ về thể xác kéo dài như vậy. Chỉ đến khi công luận vào cuộc họ mới sốt sắng điều tra, làm rõ sự việc (!?). Điều này khiến dư luận bức xúc và không đồng tình. Tội bất hiếu, tội hành hạ cha mẹ là tội trời  không tha, đất không dung.

 VIỆT THIÊN (Hà Nội)

Phải có biện pháp ngăn chặn

Ai đã coi đoạn phim mờ được VTV1 phát sóng lại trong chương trình thời sự tối 19-11 về cái tát bất hiếu của người con trai đối với mẹ ruột mình, đều hết sức căm phẫn. Hình ảnh tuy không rõ ràng nhưng người coi hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh của cái tát và xót xa khi thấy bà cụ 85 tuổi ngã chúi xuống đất!

Đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trừng trị thích đáng những hành vi trái đạo đức và vi phạm pháp luật ấy của ông Diệu. Khi nền tảng đạo đức đã xuống cấp trầm trọng thì những hành vi bạo hành, đối xử thiếu tình người, thiếu lương tâm… không còn gói trong phạm vi gia đình nữa. Nó phải được xã hội mổ xẻ, nghiên cứu để có biện pháp ngăn chặn từ gốc.

THÚY HẰNG (quận 3 TPHCM)

Tin cùng chuyên mục