Mỹ

"Túp lều của bác Tôm" thành di tích lịch sử

"Túp lều của bác Tôm" thành di tích lịch sử
"Túp lều của bác Tôm" thành di tích lịch sử ảnh 1

"Túp lều của bác Tôm" hiện nay.

Ngôi nhà của nhân vật nguyên mẫu trong tiểu thuyết Mỹ nổi tiếng "Túp lều của bác Tôm" tại trấn Rockville, ngoại ô Washington đã được Hội đồng hạt Montgomery rao bán, với mục đích biến nơi đây thành một di tích lịch sử

"Túp lều của bác Tôm" là tác phẩm của nhà văn nữ Harriet Beecher, ra đời năm 1852, mô tả tình cảnh của những nô lệ người gốc Phi ở Mỹ hồi thế kỷ 19, thông qua câu chuyện của một nô lệ có tên là Josiah Henson.

Để có tư liệu cho tiểu thuyết của mình, bà Beecher đã đọc rất kỹ cuốn tự thuật của Henson, người sinh ra trong cảnh nô lệ năm 1789.

Sau hơn một thế kỷ, túp lều được làm bằng gỗ mà Henson đã sống kiếp đời nô lệ trong nhiều năm đến giờ vẫn còn đó và vừa được rao bán bởi chủ nhân gần đây nhất là ông Hildegarde Mallet-Prevost, đã qua đời ở tuổi 100 hồi tháng 9 vừa qua.

Hội sử học địa phương cho biết, nhà chức trách hy vọng sẽ bán được "túp lều" này với giá 990.000 USD và biến nơi đây thành một di tích lịch sử vì hiện vẫn rất ít người biết đến "Túp lều của bác Tôm".

V.S (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục