Ước mơ vào hải quân

Chỉ còn vài ngày nữa TPHCM giao quân nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 2-2012, trong số gần 3.000 thanh niên trúng tuyển NVQS có 150 thanh niên được tuyển chọn vào lực lượng Hải quân Việt Nam.
Ước mơ vào hải quân

Chỉ còn vài ngày nữa TPHCM giao quân nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 2-2012, trong số gần 3.000 thanh niên trúng tuyển NVQS có 150 thanh niên được tuyển chọn vào lực lượng Hải quân Việt Nam.

Các thanh niên TPHCM được tuyển chọn vào lực lượng hải quân.

Các thanh niên TPHCM được tuyển chọn vào lực lượng hải quân.

Hồi 7-8 tuổi, mỗi lần được mẹ mua đồ chơi, cậu bé Nguyễn Thành Trung mừng lắm. Trong món đồ chơi hấp dẫn ấy, cậu thích nhất là đồ chơi xếp hình tàu thủy, tàu chiến với những anh lính cầm súng hiên ngang. Chẳng thế mà ngay từ bé, cậu đã mơ ước sau này lớn lên sẽ làm chiến sĩ hải quân oai hùng lướt sóng trên mặt biển... Theo năm tháng, ước mơ hải quân cứ lớn dần lên trong tâm hồn cậu.

Vì vậy, sau khi học xong lớp 12, Trung thi vào trường quân sự với hy vọng biến ước mơ thành hiện thực. Thế nhưng do không đủ điểm nên cậu đành thi vào Khoa tiếng Anh Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Suốt mấy năm ngồi trên ghế giảng đường, lúc nào niềm mơ ước được làm hải quân cũng luôn cháy bỏng trong tâm hồn chàng sinh viên.

Gần đây, khi tình yêu biển đảo ngày càng mãnh liệt trong mỗi thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng, ước mơ làm hải quân lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Vì vậy, vừa tốt nghiệp đại học chưa kịp nhận bằng, Trung liền viết đơn tình nguyện đi NVQS để được phục vụ lâu dài trong lực lượng hải quân. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển vào bộ đội hải quân, Trung không giấu nổi niềm vui: “Thế là em toại nguyện ước mơ hải quân rồi, sau này em sẽ tình nguyện ở lại phục vụ lâu dài trong lực lượng hải quân…”.

Nghe câu chuyện đầy ước mơ của chàng tân binh trẻ Nguyễn Thành Trung, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh không khỏi vui lây: “Quận Bình Thạnh có 280 thanh niên trúng tuyển NVQS đợt 2-2012, trong đó có 50 em được tuyển chọn vào hải quân. Rất vui là đa số thanh niên đều có trình độ, ước mơ cháy bỏng, tin rằng là hải quân các em sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...”.

Trong số 150 thanh niên TPHCM được tuyển chọn vào lực lượng hải quân, tuy mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều cùng chung tình yêu biển đảo mãnh liệt. Nguyễn Anh Dũng, đảng viên trẻ đang trong lực lượng dân quân thường trực Phường đội 19, quận Bình Thạnh, tuy là con duy nhất trong gia đình nhưng Dũng vẫn tình nguyện đi NVQS để thực hiện ước mơ làm hải quân. Cha Dũng từng là bộ đội nên rất ủng hộ con trai, nhưng mẹ Dũng không khỏi lo lắng khi phải xa con.

Hôm được trao giấy báo trúng tuyển vào bộ đội hải quân, Dũng khấp khởi chạy về khoe mẹ, nào ngờ mẹ bảo: “Con nỡ để mẹ ở nhà một mình sao, vắng con nhà cửa sẽ quạnh hiu lắm…”. Dũng rất thương mẹ nhưng cố thuyết phục: “Là thanh niên con phải lên đường nhập ngũ để phụng sự Tổ quốc. Con muốn đến những nơi đầu sóng ngọn gió…”. Mẹ Dũng không khỏi tự hào trước sự trưởng thành của con: “Thôi tùy con, lớn rồi phải tự quyết định mọi việc cho kỹ…”. Gặp chúng tôi, mắt Dũng lấp lánh niềm vui: “Giờ đây ba mẹ em đã phấn khởi động viên lên đường làm nhiệm vụ rồi. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng tin của ba mẹ và mọi người…”.

Hầu hết những thanh niên trúng tuyển NVQS ai cũng rất ý thức trách nhiệm của mình đối với đất nước. Nguyễn Thái Tài, nhà ở Hà Nội vào TPHCM sống với bà ngoại từ nhỏ, đáng lẽ được miễn NVQS nhưng Tài vẫn sẵn sàng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tài thổ lộ: “Em rất tự hào được trúng tuyển vào lực lượng hải quân, bây giờ thì chỉ còn đợi ngày lên đường tòng quân…”.

Tương tự, Lộ Ngọc Thơm, quê Quảng Ngãi vào TPHCM sinh sống và ở nhà người cậu ruột được 5 năm nay, khi đến tuổi đi NVQS, Thơm không hề né tránh, bởi theo Thơm: “Qua câu chuyện của những thủy thủ trên Đoàn tàu không số anh hùng góp phần làm nên đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển, em mơ ước làm lính hải quân để phát huy truyền thống yêu nước của cha anh…”.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục