Gia đình có ba đứa con mang bệnh nặng

ảnh
Gia đình có ba đứa con mang bệnh nặng

Đó là gia đình anh Lê Xuân Hướng ở tổ dân phố 4 phường Lê Lợi thị xã Kon Tum (Kon Tum), có ba trong bốn đứa con mắc một căn bệnh “vô phương cứu chữa” (ảnh).

Gia đình có ba đứa con mang bệnh nặng ảnh 1

Anh Lê Xuân Hướng (SN 1974) kể: Năm 1994, anh và chị Lê Thị Hòa (SN 1976) xây dựng gia đình. Hai năm sau, vợ chồng anh sinh được một cháu trai đầu lòng đặt tên là Lê Xuân Tý. Niềm vui khôn tả của anh chị kéo dài chưa đầy ba tháng thì phát hiện giọt máu của mình phát triển không bình thường.

Mắt cháu ngày một lờ đờ, chân tay quờ quạng. Càng lớn lên, trí nhớ của cháu cũng giảm dần rồi mất luôn tri giác, không nhận biết được điều gì đang xảy ra quanh mình. Vợ chồng anh gạt nỗi buồn, cùng nhau nuôi đứa con mình rứt ruột đẻ ra.

Tháng 10-1979, vợ chồng anh lại tiếp tục sinh thêm cháu thứ hai. Lần này, chị Hòa sinh được cô con gái đặt tên là Lê Thị Nhi. Cháu Nhi lớn mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nay đã đi học lớp 4, ngoan ngoãn và chăm học. Đến tháng 5-2002 và tháng 11-2007, anh chị lại sinh thêm hai cháu gái, đặt tên cho hai cháu là Lê Thị Trúc và Lê Thị Thúy. Nhưng thật bất hạnh, cả Trúc và Thúy đều mắc bệnh như anh trai mình. Tuy thân thể các cháu phát triển bình thường, nhưng đôi mắt của các cháu cũng đờ đẫn, trí nhớ không còn.

Để trang trải cho cuộc sống gia đình, anh Hướng phải đi làm thuê bất cứ việc gì có thể. Mỗi ngày anh kiếm được 70.000 đồng từ việc đi làm gạch thuê cho các lò gạch tư nhân. Nhưng ngần ấy chẳng thấm vào đâu khi phải nuôi sáu miệng ăn trong thời giá cả đắt đỏ. Chị Hòa hàng ngày phải ở nhà để trông ba đứa con “mất trí” của mình. Anh Lê Xuân Hướng mong các cấp, các ngành và chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình anh vay vốn để sản xuất và chăn nuôi nhằm tăng thêm thu nhập, nuôi sống gia đình và các cháu tật nguyền.

Mong các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong cộng đồng xã hội sẻ chia nỗi đau này của gia đình anh Hướng.

Trần Thị Luyến

Tin cùng chuyên mục