Hai cha con cùng mang bệnh hiểm nghèo

Hai cha con cùng mang bệnh hiểm nghèo
Hai cha con cùng mang bệnh hiểm nghèo ảnh 1

Anh Trần Quốc Việt và bé Quốc Khánh. Ảnh: T.TH.

Người phụ nữ với dáng vẻ tiều tụy, hốc hác, cầm lá đơn trên tay đi cầu cứu khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho chồng và con. Đó là chị Huỳnh Thị Kim Em, SN 1976, ở ấp Phú Lợi xã Bình Phú thị xã Bến Tre. Đã 8 năm nay, chồng chị là anh Trần Quốc Việt, SN 1968, bị bệnh tắc động mạch làm xơ vữa mạch máu.

Gia đình đã đưa anh Việt đi điều trị ở Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để cắt chân phải. Đến năm 2007, anh Việt bị cắt thêm chân trái. Bác sĩ cho biết, bệnh của anh chưa hết, có khả năng sẽ di căn lên tay thì cũng phải cắt tay để giữ lại mạng sống...

Gia đình chị rất khó khăn, không ruộng đất canh tác, chỉ có căn nhà nhỏ ở tạm. Hàng ngày chị đi gói kẹo dừa thuê kiếm được khoảng 20.000 đồng để mua gạo, nhưng việc làm cũng thất thường, có ngày không có việc làm. Vì không có tiền chữa bệnh cho chồng nên chị đành bất lực đưa chồng về quê. Nỗi đau của gia đình chị chưa dừng lại ở đó, đứa con trai duy nhất của anh chị, bé Trần Quốc Khánh, SN 2006, niềm an ủi và hy vọng của đôi vợ chồng này cũng thường xuyên mệt mỏi, ốm yếu xanh xao, có khi ngất xỉu, nên chị phải vay tiền đưa con vào bệnh viện kiểm tra và phát hiện cháu bị bệnh thiếu hồng huyết cầu bẩm sinh (thalassamie), hàng tháng phải đến bệnh viện vô máu khoảng 3 triệu đồng nhưng 5 tháng nay đã đến kỳ vô máu mà gia đình không có tiền.

Do hoàn cảnh túng quẩn, không có tiền đi bệnh viện nên nghe ai chỉ dẫn ở đâu có thầy chữa bệnh miễn phí thì chị đưa con chị đến chữa trị cầu may, hiện nay bé Quốc Khánh đang uống thuốc Nam để sống qua ngày. Mỗi ngày chị Kim Em phải dậy thật sớm lo cơm nước cho 2 cha con, rồi đi hái trái sơri mướn để kiếm tiền mua gạo nuôi gia đình sống qua ngày, còn tiền chữa bệnh cho hai cha con vượt ngoài tầm tay của chị. Chị ước ao có một phép lạ nào đó giúp cho chị có một số tiền để chữa bệnh cho anh Việt, giúp anh có thể giữ lại đôi tay và bé Quốc Khánh có tiền vô máu, để gia đình chị có thể sum họp với nhau thêm một thời gian dài nữa. Hy vọng niềm mơ ước của chị sẽ được bạn đọc hảo tâm gần xa quan tâm, chia sẻ. 

MINH QUÂN

Tin cùng chuyên mục