Một gia đình mắc bệnh ung thư gan

Năm 1999, con trai đầu của ông Huỳnh Ngọc Anh (sinh 1956) ở Quảng Nam là anh Huỳnh Ngọc Nhựt (sinh 1983) đang đi học thì phát hiện mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và sau đó anh qua đời. Không lâu sau, vợ ông Anh là bà Nguyễn Thị Hường cũng mắc bệnh ung thư gan và mất năm 2000. Nay, đứa con trai còn lại của ông là anh Huỳnh Ngọc Mỹ (sinh 1992) cũng mắc căn bệnh quái ác này (ảnh).
Một gia đình mắc bệnh ung thư gan

Năm 1999, con trai đầu của ông Huỳnh Ngọc Anh (sinh 1956) ở Quảng Nam là anh Huỳnh Ngọc Nhựt (sinh 1983) đang đi học thì phát hiện mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và sau đó anh qua đời. Không lâu sau, vợ ông Anh là bà Nguyễn Thị Hường cũng mắc bệnh ung thư gan và mất năm 2000. Nay, đứa con trai còn lại của ông là anh Huỳnh Ngọc Mỹ (sinh 1992) cũng mắc căn bệnh quái ác này (ảnh).

Tiền nợ do chạy chữa cho vợ và con trai lúc trước hơn 40 triệu đồng ông Anh vẫn chưa trả hết, giờ lại phải đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị nhưng trong nhà không còn đồng nào, chưa biết phải xoay xở ra sao. Gia đình ông Huỳnh Ngọc Anh hiện đang rơi vào bế tắc. Rất mong sự đồng cảm, chia sẻ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, P14, Q5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc ông Huỳnh Ngọc Anh (A), thôn Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; ĐT: 01675 392 500.


LÊ ĐỊNH VÕ TRANG

Tin cùng chuyên mục