Tổng cục Du lịch vừa tổ chức chuyến khảo sát các tuyến điểm du lịch ở các tỉnh ĐBSCL trong 7 ngày. Dự kiến đây sẽ là chuyến khảo sát – để thiết kế tour - với quy mô khá lớn dành cho khoảng 70 đại diện các công ty lữ hành ở TPHCM và Hà Nội. Đây là chương trình khảo sát do Công ty DL Thế Hệ Trẻ thiết kế.
|
|
Chợ nổi miền Tây - điểm tham quan hấp dẫn du khách ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: T.LINH |
Khởi hành từ TPHCM, đến trưa, chúng tôi đã đến khu vực Gò Tháp (Cao Lãnh-Đồng Tháp) để khảo sát mộ và đền thờ cụ Đốc binh Kiều. Gọi là Gò Tháp vì nơi đây vốn là một gò đất cao, có rất nhiều phế tích ghi dấu một thời thịnh hưng của người Chân Lạp xưa.
Trong khu vực còn có ngôi miếu Bà Chúa xứ khá linh thiêng, người dân trong khu vực này ít khi hành hương về tận Núi Sam (Châu Đốc) mà thờ cúng Bà Chúa xứ ngay tại chỗ. Chiều, tắc ráng đưa chúng tôi vào rừng tràm Gáo Giồng. Mùa này nước cao ngang thân tràm, cồng cộc, diệc xám, điên điển, cò… bay qua lại mũi tắc, cứ tưởng như vươn tay ra là bắt được chúng.
Thi thoảng, một con chim đen trũi, mỏ nhọn nhưng chân có màng… lao thẳng xuống nước rồi mất hút. Vài khắc sau, lại thấy nó trồi lên, miệng ngậm một con cá ngoe nguẩy! Nghe nói Gáo Giồng có tới 36 loài chim nước rất dạn người. Minh chứng là khi chúng tôi leo lên đài quan sát, lũ cò con, vạc con nằm trong ổ vẫn nháo nhác đòi cá, chim bố mẹ cũng chẳng mấy sợ hãi.
Qua phà sang sông Tiền, chúng tôi về Khu di tích thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ của Bác Hồ. Nơi đây còn có nhà sàn Bác Hồ, lăng mộ cụ Phó bảng lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Về Châu Đốc viếng miếu Bà, lăng Thoại Ngọc Hầu và chùa Tây An, chúng tôi dùng bữa trưa vùng lũ với mắm linh kho chấm bông súng, bông điên điển.
Đến Tịnh Biên, chúng tôi ra chợ biên giới để xem hàng. Quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm, trái cây từ Thái Lan đổ về đây quá nhiều, giá thật rẻ. Tỉnh An Giang có tour tham quan chợ hai bên biên giới này, thật hay. Len vô rừng tràm Trà Sư, lại gặp chim, gặp dơi quạ, gặp hoa sen nở thắm rừng.
Hôm sau đoàn lên Thiên Cấm Sơn ở độ cao 716m. Trong chùa Vạn Linh trên đỉnh núi, bức tượng Phật Di Lặc lớn nhất Việt Nam trông thật ấn tượng và nhân hậu. Bụng Phật thật to, tai Phật thật dài, nụ cười đôn hậu, kích thước của tượng cao đến 33,6m. Xuống núi, xe đưa đoàn đi tham quan Hà Tiên thập cảnh của Tao đàn Chiêu Anh Các: lăng Mạc Cửu, chùa Phù Dung, núi Đá Dựng, Thạch động… Sau khi ghé cửa khẩu Xà Xía (VN-CPC), cả đoàn tắm biển Mũi Nai trong ráng chiều phủ trên cát vàng Hà Tiên.
Đến Hà Tiên, dừng chân ở hang Mo So, nơi được bình chọn là hang động đẹp nhất miền Nam. Sau đó, cả đoàn thẳng tiến về nơi tận cùng của Tổ quốc - mũi Cà Mau - bằng hành trình Rạch Giá-Cần Thơ-Bạc Liêu-Cà Mau. Từ TP Cà Mau, ca nô cao tốc đưa chúng tôi xuôi theo sông lớn (105km) ngang qua những địa danh Năm Căn, Ngọc Hiển, Viên An…
Đi trên sông, mới thấy hệ sinh thái động thực vật ngập mặn thật phong phú. Nào đước, mắm, bần, mù u… là môi trường sống lý tưởng cho tôm sú, cá đối, cá kèo, ba khía, cua biển…, chưa kể nghe nói trong rừng còn có chồn, nai, heo rừng, rùa, trăn, rắn. Đến xã Đất Mũi, ngồi trên nhà hàng thủy tạ, có thể ngắm “1 bên của cái chóp nhọn trên bản đồ Việt Nam”.
Bên kia, mỗi năm phù sa bồi đắp thêm khoảng 100m. Đặt chân đến chót mũi Cà Mau, chúng tôi như say men hạnh phúc, lẫn trong men rượu gạo và đưa cay bằng lũ tôm biển nướng xiên que.
|
Du khách muốn đặt tour khám phá đồng bằng, có thể liên hệ Công ty DL Thế Hệ Trẻ (ĐT: 8422432) hoặc tour sông nước miền Tây liên hệ Công ty DL Bến Thành (ĐT: 5202020). |
HƯƠNG LÚA |