Chuyển tòa án vụ 5 triệu yen Nhật trong thùng loa

(SGGP).- Chiều 2-5, mặc dù đang là ngày nghỉ lễ nhưng lãnh đạo các cơ quan chức năng quận Tân Bình vẫn tích cực cộng tác với PV Báo SGGP về các tình tiết xung quanh vụ việc người mua bán ve chai phát hiện 5 triệu yen Nhật trong loa thùng cũ cách đây khoảng 1 năm…

(SGGP).- Chiều 2-5, mặc dù đang là ngày nghỉ lễ nhưng lãnh đạo các cơ quan chức năng quận Tân Bình vẫn tích cực cộng tác với PV Báo SGGP về các tình tiết xung quanh vụ việc người mua bán ve chai phát hiện 5 triệu yen Nhật trong loa thùng cũ cách đây khoảng 1 năm…

Theo Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận Tân Bình: “Mấy ngày qua, có một số thông tin cho rằng Công an quận Tân Bình đang giữ số tiền 5 triệu yen Nhật, nhưng thực chất công an đã chuyển Ngân hàng Nhà nước quản lý số tiền trên chứ không hề dính dáng đến tiền bạc tại cơ quan chức năng…”. Với thông tin đến “phút 89” có bà Phạm Thị Ngọt đến khai nhận số tiền trên là của chồng bà (là người nước ngoài) và đã yêu cầu công an hoãn trả tiền cho bà Hồng, trước vấn đề phát sinh này Công an quận Tân Bình xử lý ra sao?

Đại tá Châu cho biết: Vì đây không phải là vụ án hình sự nên công an quận đã làm văn bản gửi sang Tòa án Nhân dân (TAND) quận Tân Bình để xem xét giải quyết vụ việc theo hình thức dân sự về tranh chấp tài sản. Dự kiến từ ngày 10-5 trở đi, TAND quận Tân Bình sẽ thụ lý giải quyết hồ sơ vụ việc này…

Chánh án TAND quận Tân Bình Nguyễn Văn Trí cho biết: “Chúng tôi đã nhận văn bản của Công an quận Tân Bình chuyển sang vì công an quận cho rằng vụ việc có tranh chấp tài sản nên gửi Tòa dân sự xem xét giải quyết. Đến nay tòa án chưa nhận được hồ sơ vụ việc nên chưa trả lời kết quả cụ thể được…”.

Theo tòa án, việc bà Ngọt khai nhận số tiền trên là của chồng mình thì bà phải có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ để chứng minh cụ thể chứ không nói suông và người đứng đơn yêu cầu tòa giải quyết số tài sản này phải là chồng bà Ngọt chứ không phải ai khác. Như vậy, cho tới nay, việc giải quyết 5 triệu yen Nhật trong thùng loa cũ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi các ngành chức năng hết sức thận trọng, xem xét xử lý trên cơ sở pháp luật để xác định rõ số tiền trên là có chủ hay vô chủ? Liệu đây có phải là trường hợp vận chuyển ngoại tệ trái phép không? Có nên trả lại số tiền đó cho người mua bán ve chai không? Trường hợp nào thì số tiền vô chủ sẽ được sung vào công quỹ?...

Cuối năm 2013, trong lúc đi mua ve chai trên đường Trần Văn Quang, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, làm nghề mua bán ve chai, ở trọ tại hẻm đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình) có mua một chiếc hộp sắt hình vuông với giá 100.000 đồng của người lạ.

Chiều 21-3-2014, chị Hồng và chồng đem chiếc hộp sắt ra đầu hẻm đập lấy sắt. Khi hộp sắt vỡ ra thì thấy bên trong có 1 chiếc hộp bằng gỗ ép chứa nhiều tờ tiền yen Nhật. Thấy vậy, nhiều người xúm vô lượm và một số người khác từ các nơi liền tìm tới xin. Có người còn đe dọa chị Hồng đòi chia tiền. Lo sợ, chị Hồng gọi điện báo công an phường nhờ can thiệp.

Nhận tin báo, công an phường đã đến giải tán đám đông và mời vợ chồng chị Hồng lên công an phường làm việc. Tại đây, công an phường đã lập biên bản tiếp nhận số tiền 5 triệu yen Nhật từ vợ chồng chị để chờ giải quyết.

MINH YẾN

Tin cùng chuyên mục