Cụm tin vắn

Tháng Nhiếp ảnh Việt Nam ở xứ sở hoa anh đào
Cụm tin vắn

Tháng Nhiếp ảnh Việt Nam ở xứ sở hoa anh đào

Cụm tin vắn ảnh 1

Trong khuôn khổ tháng Nhiếp ảnh châu Á, nhân kỷ niệm 114 năm ngày thành lập, Hội Nhiếp ảnh Nhật Bản đã quyết định triển lãm Tháng Nhiếp ảnh chuyên đề về đất nước Việt Nam do các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thực hiện.

Hai nghệ sĩ Việt Nam vinh dự được Hội Nhiếp ảnh Nhật Bản tài trợ và mời tham dự triển lãm trong dịp này là Bá Hân (TPHCM) với bộ ảnh “Thời thơ ấu” (ảnh) và Hoài Linh (Hà Nội) với bộ ảnh “Cuộc sống trên châu thổ sông Hồng”. Cùng tham gia triển lãm còn có 3 bộ ảnh chủ đề sinh hoạt đời thường của nghệ sĩ Đỗ Diên Khánh (Khánh Hòa); CLB Hải Âu (TPHCM) và CLB Nhiếp ảnh TP Huế. Triển lãm diễn ra ngày 18-6 tại 5 gallery lớn của thủ đô Tokyo. A.D.

Tiếp nhận 8 phim tư liệu do Hội đồng LB Áo trao tặng

Chiều 27-5, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TPHCM đã tổ chức lễ tiếp nhận 8 phim tư liệu quý do bà Sissy Roth Halvax – Chủ tịch Hội đồng Liên bang Áo trao tặng. Đến dự có Đại sứ nước Cộng hòa Áo tại Việt Nam, các đại biểu Quốc hội Cộng hòa Áo, ông Trương Hữu Trí – đại biểu Quốc hội Việt Nam, đại diện Hội Cựu chiến binh và Ban liên lạc Cựu tù chính trị TPHCM, Sở VHTT TPHCM…

8 phim tư liệu này do Đài Phát thanh và truyền hình Áo thực hiện, đã phát sóng vào những năm 1969, 1970, 1972, 1973, nói về phong trào nhân dân Cộng hòa Áo ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Nội dung chính: biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, biểu tình chống Mỹ xâm lược Việt Nam, Lào, Campuchia…

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Áo cũng đã có chuyến tham quan di tích lịch sử văn hóa địa đạo Củ Chi. L.TH.B.

Hội thi “Tiếng hát người làm báo”

Hội thi hát karaoke “Tiếng hát người làm báo” lần 2- 2006, do Hội Nhà báo TPHCM - CLB Phóng viên văn hóa nghệ thuật và Công ty cổ phần Truyền thông Sơn Ca tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6-2006.

Tất cả hội viên, nhà báo, cộng tác viên, CB-CNV thuộc các cơ quan báo chí thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM đều có thể dự thi, với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca. Đài Truyền hình TPHCM, Đài TNND TPHCM, các nhật báo được đăng ký 10 tiết mục. Các tạp chí, nguyệt san, tuần báo, báo 3 kỳ/tuần… đăng ký 5 tiết mục. Thời gian đăng ký tham dự từ nay đến ngày 9-6-2006. Chung kết ngày 17, 18-6 tại NVH Thanh niên. Mọi chi tiết liên hệ ĐT: 8256177- 0903383270. P.N.

Cần “Tiếp thị” hoạt động bảo tàng với công chúng

Lần đầu tiên, Khoa Bảo tàng-Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp cùng Câu lạc bộ Di sản văn hóa miền Đông Nam bộ tổ chức buổi tọa đàm đề tài “Xã hội hóa hoạt động bảo tàng” ngày 26-5. Đại diện các bảo tàng tại TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai cùng một số nhà sưu tập tư nhân đã phân tích những lợi ích từ kinh nghiệm xã hội hóa cũng như những vướng mắc của hoạt động này trong thời gian qua. Khoa Bảo tàng cũng nêu tính tương tác giữa văn hóa và du lịch còn là khoảng trống; chưa khai thác hết tiềm năng ở các nhà sưu tập tư nhân…

Ông Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Bộ VH-TT nhấn mạnh cần có sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong việc giữ gìn di sản, cổ vật, hiện vật; tôn trọng chủ thể di sản văn hóa. Hoạt động bảo tàng cũng cần xã hội hóa qua khâu “tiếp thị” rộng rãi đến công chúng hoạt động sưu tập, giao lưu nhân chứng lịch sử, kết hợp vấn đề từ truyền thống lịch sử đến thời đại mới.  Y.N.

Ca sĩ Thu Giang đến với những người lính

Cụm tin vắn ảnh 2

Là con gái của nhạc sĩ Ánh Dương – tác giả bài hát “Chào em cô gái Lam Hồng”, ca sĩ Thu Giang (ảnh) còn được thừa hưởng từ mẹ vốn là ca sĩ chính của đoàn nghệ thuật Quân khu 5 chất giọng nữ cao. Năm nay, cô bảo vệ bằng thạc sĩ cao học thanh nhạc, chuyên ngành biểu diễn. Là ca sĩ đoàn nghệ thuật QK7, vừa thỉnh giảng ở Nhạc viện TPHCM, Thu Giang còn là ca sĩ chính của Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM. Những vở được dàn dựng công phu như “Chào Bella” (vai Ánh Linh), các trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng… không thiếu sự tham gia của cô.

Thu Giang cảm thấy hãnh diện được làm ca sĩ đeo… quân hàm thiếu tá. Bởi thế, dù những chuyến đi công tác xa tận Trường Sa, Tây Nguyên… có khi say sóng đến mức không thể ngồi dậy, cô vẫn nghĩ về những người lính đang mong đợi một khúc hát và chỉ người lính hát với người lính mới cảm nhận hết được. V.A.

Tin cùng chuyên mục