Cổ vũ: Chờ một chữ “duyên”

Cổ vũ: Chờ một chữ “duyên”

Thời gian gần đây, khi games show, talk show và các chương trình thi ca hát tràn ngập trên các đài truyền hình, cũng là lúc khán giả thấy một lực lượng fan khá hùng hậu, ồn ào xuất hiện trong các chương trình này. Sự có mặt của các fan này làm cho không khí chương trình tưng bừng, náo nhiệt hơn. Nhưng không ít lần, hình ảnh, âm thanh họ tạo ra làm khán giả phải nhăn mặt vì phản cảm.

  • Vỗ tay cổ vũ là cần thiết

Trong một số chương trình gần đây như: Tiếng ca học đường, Ngôi sao tiếng hát truyền hình… khu vực của các fan được “lên hình” khá nhiều. Các fan hò hét gọi tên thí sinh, hươ chong chóng, ống nhựa, hình ảnh và băng rôn, khẩu hiệu… xem ra rất náo nhiệt. Khi ống kính lia gần, có fan còn dí mặt gần ống kính, thè lưỡi, nhăn mũi trông rất khó coi.

Đôi khi, khán giả còn đang ngơ ngác khi một thí sinh hát rớt nhịp, trình diễn không mấy thành công, bỗng nổi lên tiếng vỗ tay ào ào, ngay trong khi khán phòng đang im ắng. Định thần, mới hay đó là tiếng vỗ tay từ… máy.

Cũng vì tiếng vỗ tay từ máy này, trong chương trình Trình diễn trang phục dân tộc, nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vừa qua, khán giả bị một phen “ngượng chín người” khi cả hội trường im re mà tiếng vỗ tay thì rôm rả, rào rào phát ra từ máy.

Cổ vũ: Chờ một chữ “duyên” ảnh 1
Các fan cổ vũ cho thí sinh mình yêu thích trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2007Ảnh: AN DUNG

Vỗ tay, cổ vũ là điều cần thiết, nhất là với các chương trình mang tính chất ganh đua, thi thố. Còn nhớ, trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006, Ban tổ chức vì muốn có một lực lượng fan cổ vũ cho các thí sinh nên đã phải xuống các trường đại học phát vé miễn phí với lời dặn dò: Phải cổ vũ đều cho tất cả các thí sinh. Nhưng BTC không kiểm soát được đâu là fan thực, đâu là fan giả, vì nhiều sinh viên đem vé ra bán chợ đen.

Chính vì thế, lực lượng này cổ vũ rất “bản năng” và ồn ã. Đến kỳ Sao Mai điểm hẹn 2008, rút kinh nghiệm, BTC giao vé dành cho fan, phát trực tiếp cho các thí sinh dự thi, kèm theo đó là những quy định rõ ràng: Fan ngồi ở đâu, kích thước các loại băng rôn, hình ảnh to đến cỡ nào là vừa. Ai la hét, cổ vũ quá lố sẽ không được lên hình v.v…

Vì vậy, trong cuộc thi này, sự cổ vũ của các fan chấp nhận được vì không có gì quá lố. Nhưng tại cuộc thi Tiếng ca học đường và Ngôi sao tiếng hát truyền hình, sự cổ vũ của fan đôi khi thái quá. Được biết, các fan này đều là những fan được “thuê” từ một số trường đại học. Mỗi tối đi cổ vũ, họ đều được trả thù lao. Mức thù lao tùy vào từng chương trình.

N.L. – sinh viên năm 3 Đại học Ngân hàng cho biết: “Em đã làm công việc này từ 2 năm nay, nhóm của em có chừng 20 bạn, khi đông nhất lên tới 40 người. Người quản lý nhóm sẽ hướng dẫn tụi em hô như thế nào, giơ tay ra làm sao. Chong chóng, hình ảnh, băng rôn đều được phát. Chúng em thường đến sớm trước cả tiếng đồng hồ để chiếm chỗ ngồi tốt nhất (gần máy quay). Cổ vũ cho các cuộc thi hát, thù lao được 10.000đ/tối. Còn ở các games show được nhiều hơn, từ 40.000đ đến 50.000đ/show”. Thường trong một chương trình, có từ 3 đến 4 nhóm.

Thành Luân – người quản lý fan cho biết: “Nhiệm vụ của tôi là đến các trường đại học để tuyển fan. Tiêu chuẩn phải trẻ, nhiệt tình. Mỗi khi có chương trình, tôi hướng dẫn các bạn ngồi tại khu quay hình, phổ biến một số yêu cầu và tập cho các bạn giơ tay, gọi tên thí sinh”.

Ngoài số fan được tuyển chọn này, có một lực lượng fan là người nhà, bạn bè của thí sinh. Có lẽ vì không được “tập luyện” nên đôi khi họ thường gây phiền hà cho BTC vì hò hét quá to, cổ vũ quá tự nhiên thoải mái, lại thường không đúng thời điểm.

  • Cần đẹp mắt và hợp lý

Với mục đích để chương trình có không khí và quay hình cho đẹp nên các nhà đài thường dành hẳn một khu vực cho fan. Sự cổ vũ của fan đem lại không khí tươi vui, hào hứng cho phần thi cử. Đưa tiếng vỗ tay phát ra từ… máy vào chương trình, cũng không nằm ngoài mục đích này. Nhưng thời gian vừa qua, việc làm này hơi bị lạm dụng.

Ông Quý Hòa – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM cũng thừa nhận: “Đưa tiếng vỗ tay được phát ra từ máy vào chương trình nhiều khi gây phản cảm vì tình huống lúc đó không có ai vỗ tay. Đôi khi, fan hâm mộ không kiềm chế, dẫn đến những hành động kém văn hóa, vô duyên”. Được biết, những chương trình văn nghệ hay những show lớn, có tính chất trẻ trung, BTC đều sử dụng sự hỗ trợ này. Tuy nhiên, vấn đề phải làm sao cho có nghệ thuật và đưa vào đúng lúc, hợp lý.

Khi cổ vũ đúng lúc, đẹp mắt, fan làm cho chương trình thêm thành công và để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Dù biết có sự sắp xếp từ phía BTC nhưng với những “cổ động viên” của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, đã đem lại cho khán giả không chỉ là sự hào hứng, nhiệt tình mà còn “tải” được một không khí thật dễ thương và cảm động từ những người tham gia đến với khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu có cuộc bình chọn fan đẹp mắt nhất, chắn hẳn giải thưởng sẽ thuộc về các fan của chương trình Chúng tôi là chiến sĩ.

Như Hoa (SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục