
Chỉ trong 3 tháng, cả bố và mẹ đều ra đi về cõi vĩnh hằng. Bố là Phạm Văn Tuấn, 41 tuổi, bị tai nạn lao động gây chấn thương sọ não, chết khi đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Mẹ là Nguyễn Thị Gấm, 39 tuổi, vì buồn phiền, nên 3 khối u trên đầu tái phát, gây mù mắt và cũng ra đi theo bố chỉ sau 3 tháng. Để lại 5 người con côi cút bơ vơ ở tại số 28, tổ 2, ấp Cây Dừa, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (ảnh).

Người chị lớn nhất là cháu Phạm Thị Thu Thảo, mới có 16 tuổi; em út là Phạm Văn Nam, chỉ mới 1 tuổi. Bố mẹ sớm ra đi, chỉ để lại chị em Thảo ngôi nhà tình thương mà các chú bác cô dì vừa mới xây tặng gia đình các cháu. Ngoài ra không có một chút tài sản nào có thể bán được!
Là chị lớn nên Thảo phải lo toan mọi việc. Để có tiền lo các em, Thảo phải bỏ học đi giúp việc nhà, mỗi tháng có hơn triệu đồng tiền công. Các em của Thảo là Phạm Thị Tuyết Nhung (15 tuổi), Phạm Văn Tới (13 tuổi), thậm chí cả đứa em kế út là Phạm Văn Long (9 tuổi), cũng phải đi lặt hột điều để kiếm vài chục ngàn đồng mỗi ngày (công việc lúc có lúc không) mua gạo, mắm và sữa cho em út.
Nhìn năm mái đầu xanh lam lũ, cơ cực, ai cũng mủi lòng, thương cảm, nhưng ở vùng quê nghèo nên hàng xóm cũng chỉ biết thỉnh thoảng chia sớt cho các cháu vài ký gạo hoặc vài chục ngàn đồng.
Hoàn cảnh hiện tại của các cháu thật sự bế tắc, tương lai mù mịt. Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5. TPHCM; ĐT (08) 22111263 hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.
ĐẶNG CHÍ LỢI