Bán...

Bán...

- Ở Củ Chi người ta đang đua nhau bán đất mặt.

- Đâu chỉ Củ Chi bác ơi! Ở nhiều nơi người ta rủ nhau đào đất như đi “chiến dịch”. Xe tải mua đất chạy rần trời.

Bán... ảnh 1

Ghe, tàu đậu ven sông Sài Gòn - đoạn thuộc xã Phú Hòa Đông, Củ Chi - chuẩn bị “xuất quân” chuyển đất.

- Bác ơi? Sao bây giờ cái gì người ta cũng bán thế nhỉ?

- Ô hay! Kinh tế thị trường mà. Cái gì cần người ta đi mua, mà đã có người mua là sẽ có kẻ bán. Sĩ tử cần “phao” vào các cuộc tranh tài thì người ta đua nhau bán “phao”. Các quan chức cần bằng để hợp lý hóa ghế ngồi thì người ta bán bằng. Người cần mua quan thì có kẻ bán chức. Có kẻ “bán công lý” vì có kẻ phạm tội muốn thoát án tù...

- Mấy vụ mua bán ấy là... chuyện thường ngày rồi bác ơi. Hôm nọ báo đăng một vụ mua bán mà mới nghe tôi đã tá hỏa tam tinh. Ở Hải Phòng có mấy ông cán bộ văn hóa to gan lớn mật dám bán cả... di tích lịch sử.

- Có thật không bác ơi? Bác làm tôi bủn rủn cả chân tay. Tôi sợ cứ đà này có khi người ta còn dám bán luôn cả... mồ mả ông cha cũng không chừng.

PHÚ THỤY
 

Tin cùng chuyên mục