Ngày 15-4, tại vùng biển Đông Nam đảo Cô Tô (Quảng Ninh), Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 3 tàu sắt từ hướng Việt Nam đi Trung Quốc, vận chuyển gần 2.500 tấn than cám các loại (gồm các tàu: HD-1397 vận chuyển 800 tấn, trên tàu có 7 thuyền viên, do Trần Văn Đoàn trú tại Xuân Trường (Nam Định) làm thuyền trưởng; tàu QN-5898 vận chuyển 750 tấn, tàu có 6 thuyền viên, do Trần văn Thêm trú tại Yên Hưng (Quảng Ninh) làm thuyền trưởng; tàu HD-1305 chở 800 tấn, tàu có 5 thuyền viên, do Nguyễn Xuân Tùng trú tại Thanh Hà (Hải Dương) làm thuyền trưởng).
Các thuyền trưởng trên khai nhận số than trên được lấy từ cảng Quyết Thắng phường Hà Tu TP Hạ Long, đưa đi tiêu thụ tại cảng Bạch Long tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). (H.VÂN)
- Truy bắt nhóm côn đồ
23g hôm qua, trong lúc nhóm thợ 8 người (do anh Phạm Văn Sỹ, quê Nam Định làm tổ trưởng) đang nằm ngủ tại lán trong công trường xây dựng thuộc khu chung cư làng Việt kiều Châu Âu ở phường Mộ Lao, TP Hà Đông (Hà Nội) thì bất ngờ có 10 thanh niên (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) xông vào lán dùng gậy, dao tấn công tới tấp. Sau đó nhóm thanh niên này bỏ đi.
Hậu quả, 3 anh Phạm Văn Sỹ, Phạm Tiến Đạt, Phạm Văn Thuận, cùng quê Nam Định bị thương nặng, hiện đang cấp cứu. Công TP Hà Đông đang truy xét nhóm côn đồ trên. (Tr.K.)
- Biết tội tự thú
Chiều hôm qua, đối tượng Tăng Lâm Dũng (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã đến cơ quan Công an phường 22 quận Bình Thạnh tự thú hành vi phạm tội. Dũng chính là thủ phạm của vụ đốt nhà trả thù xảy ra tại nhà số 169/72/111D/11 Ngô Tất Tố phường 22 quận Bình Thạnh TPHCM của gia đình bà Nguyễn Thị Kiều và ông Nguyễn Văn Có, làm 2 người bị bỏng nặng.
Dũng khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước nên y nảy ý định dùng xăng đốt nhà ông Có. Công an đã tạm giữ Dũng, lập hồ sơ chuyển công an quận Bình Thạnh xử lý. (N.P.)
- Hai vụ cướp xe ôm
18g30 hôm qua, anh Lê Văn Hồng (33 tuổi) làm nghề chạy xe ôm ở Bắc Giang, được 1 thanh niên thuê chở từ thị trấn Kép huyện Lạng Giang đến Cầu Đồng xã Tân Thịnh. Đi một đoạn thì đón thêm một người nữa chờ sẵn bên đường.
Đến đoạn vắng, khách yêu cầu dừng xe đi vệ sinh. Anh Hồng vừa tắt máy thì bất ngờ tên ngồi sau dùng chai thủy tinh đập liên tục vào đầu khiến anh bất tỉnh, hai tên cướp xe tẩu thoát. Cùng thời gian này, anh Nguyễn Văn Vân (39 tuổi, cùng chạy xe ôm ở Bắc Giang) nhận chở 1 thanh niên.
Đến cổng Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, khách yêu cầu đón thêm 2 người cùng đi Dĩnh Trì. Đến thôn Trạng xã Đại Lâm, bọn chúng rút dao đâm vào lưng anh Vân rồi đẩy anh xuống đường, lấy xe tẩu thoát. (N.P.)
- Đòn chí mạng
Công an Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết đang truy bắt Đặng Văn Nhiều (71 tuổi) ngụ ấp Bình Hòa xã Phương Phú để nghiêm trị tội giết người. Hôm kia, con trai ông Nhiều là Đặng Văn Sang (26 tuổi) đi chơi về thì “nổi hứng” đập phá đồ dùng trong gia đình. Nói Sang không nghe, ông Nhiều vớ khúc gỗ đánh vào đầu Sang làm chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
Gây án xong, ông Nhiều đã bỏ trốn. Theo người dân gần đó, Sang có nhiều biểu hiện bệnh tâm thần. (A.K.)
- Cứu một ngư dân đột quỵ, rơi xuống biển
(SGGP - 12G).- Sáng nay, 17-4, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ An cho biết, các chiến sĩ bộ đội trên đảo Mắt vừa cứu sống một ngư dân bị đột quỵ rơi xuống biển. Chiều ngày 15-4, khi tàu đánh cá NA-0313 đang đánh cá gần khu vực đảo Mắt, bất ngờ thuyền viên Nguyễn Dương Hải (38 tuổi, trú xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) bị đột quỵ và rơi xuống biển.
Nhận được tín hiệu cấp cứu, lực lượng bộ đội trên đảo Mắt đã cùng thuyền viên tàu NA-0313 tìm vớt được anh Hải và đưa lên đảo. Các y, bác sĩ bệnh xá quân đội trên đảo đã nỗ lực hết mình và cứu anh Hải thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong gang tấc.
Duy Cường-Nguyễn Cảnh