Mạc Ngôn, tên thật là Quản Mạc Nghiệp, sinh ngày 17-2-1955 tại thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trong một gia đình nông dân bình dị. Ông là tác giả của hàng loạt tiểu thuyết đồ sộ, chứa đựng tư tưởng lớn và có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên khắp Trung Quốc và cả thế giới, như Báu vật của đời, Cao lương đỏ, Đàn hương hình...
Năm 2012, Mạc Ngôn vinh dự trở thành nhà văn Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học.
Ngay trong năm ra mắt 1995, Báu vật của đời đã giành được giải thưởng cao nhất và trở thành một “hiện tượng” của văn học Trung Quốc. Cho đến nay, Báu vật của đời đã được dịch ra hơn 18 thứ tiếng và mang đậm phong cách độc đáo, giàu hình ảnh với những ám ảnh sâu sắc về số phận con người.
Đàn hương hình là tiểu thuyết thuộc thể loại hiện thực lãng mạn dựa trên nhiều sự kiện lịch sử được Mạc Ngôn viết suốt năm năm ròng rã (1996-2001). Tác phẩm là bản giao hòa dữ dội giữa lịch sử và nghệ thuật, khi tái hiện rất đỗi tỉ mỉ và ám ảnh, nhưng lại không kém phần lãng mạn và đầy chất thơ, những cực hình tra tấn độc nhất vô nhị, xoay quanh “trạng nguyên” nghề đao phủ Triệu Giáp và tội nhân kiêm “trạng nguyên Miêu Xoang” Tôn Bính.
Hai tác phẩm đều do dịch giả Trần Đình Hiến (1933 - 2025) chuyển ngữ, phù hợp với những độc giả yêu thích thể loại hiện thực huyền ảo và triết lý nhân sinh.