Cách mạng… nửa vời

Cách mạng… nửa vời

- Hà Nội vừa quyết định: Không cho phép xây nhà cao tầng có diện tích dưới 15m2 ở khu giải tỏa nút giao thông Ngã Tư Sở.

- Hoan hô thành phố Hà Nội! Vậy là chính quyền đã biết nghe dư luận. Nhưng này bác ơi! Cấm xây nhà cao tầng khu đất dưới 15m2, thế còn trên?

Cách mạng… nửa vời ảnh 1

Một căn nhà "siêu mỏng".

- Ô hay! Có thế mà bác không hiểu à? Cấm dưới 15m2 nghĩa là trên 15m2 thì không cấm.

- Vậy 16m2 cũng có thể xây nhà cao tầng?

- Đúng vậy!

- Bác ơi! Thế thì lại “vũ như cẩn” rồi. Quyết định thế thì cũng bằng không?

- Sao lại bằng không?

- Dưới 15m2 là nhà “siêu mỏng”, nhưng trên 15m2 vẫn là nhà “siêu nhỏ”. Bác thử hình dung tòa nhà 16m2 dựng đứng lên mấy tầng xem. Tôi hỏi bác nhé: Các nước phát triển có đô thị nào tồn tại loại nhà như vậy? Sao không quy định 40m2 trở lên mới được xây nhà cao tầng?

- Liệu như thế có mất quan điểm quần chúng?

- Mất lòng dân chứ gì? Bác cứ đền bù thỏa đáng, thậm chí cấp cho họ miếng đất hoặc căn nhà rộng hơn là sẽ hợp lòng dân.

- Nhưng…

- Bác ơi! Chính quyền mà cứ nhưng kiểu bác thì bộ mặt đô thị hiện đại cuối cùng cũng là chiếc áo vá. Đấy là cách mạng… nửa vời. 

MỄ TỪ

Tin cùng chuyên mục