
Trong mùa mua sắm tết, trên thị trường xuất hiện nhiều hàng giả, hàng nhái. Qua đường dây nóng Báo SGGP, nhiều bạn đọc đã phản ánh về việc mua nhầm hàng kém chất lượng và cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn thận khi sắm hàng tết.
Buồn vì những giỏ quà tết
Sắp đến Tết Nguyên đán, nhiều người đi mua những giỏ quà tết để tặng người thân. Những giỏ quà này được gói bằng giấy bóng kính trông đẹp mắt, thường gồm nhiều thứ như bánh kẹo, trà, mứt, rượu, nước yến… Thế nhưng, người mua cũng như người được tặng thường phải thất vọng khi mở ra, “coi vậy chứ không được vậy”. Hộp trà chỉ còn 1/2 trà, hộp bánh cũng không đầy, rượu dỏm... Thậm chí có những thứ là hàng nhái thương hiệu, hoặc hàng sắp hết hạn sử dụng. Anh Triệu Khánh (ở Công ty Phát triển chăn nuôi Phú Long) phản ánh: “Tôi làm trong lĩnh vực kinh doanh, các năm trước đều mua giỏ quà tết tặng bạn hàng, và cũng được đối tác tặng lại. Nhưng thật chán vì dù mua giỏ quà tết ở cửa hàng hay nhà sách, siêu thị cũng thấy chất lượng không đáng với giá tiền phải bỏ ra. Thế nên năm nay, tôi tự chọn mua các thứ rồi mang về gói tặng, để có thể an tâm về chất lượng giỏ quà tết”.
Nhân lúc sức mua mùa tết tăng cao, nhiều mặt hàng kém chất lượng khác cũng được tuồn ra thị trường, trà trộn với các mặt hàng của những nhà sản xuất uy tín. Nhiều sản phẩm giò chả, nem, khô bò, trái cây… không đảm bảo chất lượng, nhưng vẫn bán được cho những khách hàng chỉ mua để biếu nên không để ý xem kỹ. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường nên quan tâm kiểm tra các doanh nghiệp cung ứng hàng tết và xử phạt khi phát hiện gian lận như vậy.
Giả danh hàng Việt Nam xuất khẩu
Chị Nguyễn Thị Hồng Thu (ở quận Bình Thạnh, TPHCM) phản ánh về chuyện sắm áo tết cho con gặp nhằm thứ giả danh hàng Việt Nam xuất khẩu: “Tôi mua 2 áo thun bán ở vỉa hè góc ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (quận 5). Áo cũng đẹp, gắn mác Tommy, người bán nói là hàng Việt Nam gia công để xuất khẩu, mình cũng thật thà đâu biết, chọn mua 2 cái. Ban đầu họ kêu giá 120.000 đồng/áo, trả giá một hồi thì họ đồng ý bán với giá 100.000 đồng. Tôi mang về tặng con, nhưng nào ngờ khi giặt xong thì áo xổ lông. Có người bạn rành rẽ chuyện mua sắm cho biết rằng đó là hàng chợ giả danh hàng Việt Nam xuất khẩu”.

Một điểm bán hàng giả danh “Hàng Việt Nam xuất khẩu”
Gần tết, nhiều điểm bán quần áo tràn ra vỉa hè, mở bán lúc chiều tối. Để hấp dẫn người mua, các điểm bán này thường dựng bảng quảng cáo “Hàng Việt Nam xuất khẩu”. Chúng tôi ghé thử một điểm ngay dốc cầu Bông (quận 1). Người bán luôn miệng “Hàng xuất khẩu dạt ra, bán giá rẻ!”. Khá nhiều người xúm lại chọn mua, khá bất ngờ khi thấy những chiếc áo thun, quần kaki hàng hiệu, gắn những mác nổi tiếng như CK, Tommy, Gucci… bán ở vỉa hè. Nghe hỏi giá áo thun, chị bán hàng nói: “Mấy hôm trước giá 200.000 đồng, hôm nay khuyến mãi, chỉ 120.000 đồng thôi!”. Chúng tôi chê mắc, chị bán hàng khẳng định: “Hàng Việt Nam xuất khẩu, chứ đâu phải hàng chợ!”. Dạo qua nhiều tuyến đường ở các quận 1, 3, 5, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận… cũng thấy “hàng Việt Nam xuất khẩu” đổ ra đường, thu hút nhiều người mua. Một chị bán quần áo “hàng Việt Nam xuất khẩu” trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8) thật thà cho biết: “Em lấy hàng ở chợ, hoặc nhờ mối lái lên quận 12 lấy về. Giá bán tùy địa bàn, bán ở khu vực quận 1, 3, 5… có thể lời gấp đôi, còn bán ở đây, mỗi cái lời vài ba chục ngàn là tốt rồi”.
Thực ra các điểm bán quần áo vỉa hè xưng là “hàng Việt Nam xuất khẩu” cho dễ bán, chứ thật ra toàn là hàng chợ. Mới tuần qua, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện những cơ sở ở quận 12 chuyên làm hàng giả danh “hàng Việt Nam xuất khẩu”, sản xuất hàng giả, hàng nhái.
THANH HẢI - CÁT TƯỜNG