Hôm qua, 3-5, bà Phạm Thị Hồng Phương, sinh năm 1959, trú quán tại số 35, phố Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến Thanh tra Bộ Y tế, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí về việc Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) đã vô trách nhiệm trong việc chữa trị cho bệnh nhân.
Theo đơn kêu cứu này, chồng bà Phương là ông Ramio Jean, quốc tịch Pháp đã bị Bệnh viện Việt Pháp mổ nhầm (chẩn đoán là bị sỏi mật nhưng lại mổ viêm loét dạ dày).
Được biết, đêm 2-4, ông Ramio Jean bị đau bụng vào nhập bệnh viện Việt Pháp, tại đây bệnh viện đã chẩn đoán là bị sỏi mật. Sáng hôm sau, khi bà Phương quay lại thì bệnh viện đang mổ cho ông Ramio Jean (bà Phương không được ở lại bệnh viện qua đêm cùng chồng).
Điều đáng nói là bệnh viện mổ không đúng theo chẩn đoán bệnh và không hề thông báo cho người nhà. Bệnh viện cũng giải thích là cần phải mổ dạ dày vì nguy hiểm hơn sỏi mật, kinh phí hết 3.600 USD. Mặc dù phải chi hết hơn 100 triệu đồng cho ca mổ, nhưng sau mổ, ông Ramio Jean lâm vào tình trạng nguy kịch: hoàn toàn sống thực vật nhờ các thiết bị y tế.
Khi chuyển sang BV Tràng An, các bác sĩ ở đây kết luận vết mổ bị nhiễm trùng và từ chối điều trị. Khi sang BV Việt-Xô, các bác sĩ ở đây cũng từ chối điều trị. Được chuyển lại BV Việt-Pháp, ông Ramio Jean tiếp tục được phẫu thuật lần nữa nhưng hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch: hôn mê sâu, chân tay bị phù sưng, vùng ổ bụng bị nhiễm trùng. Trong khi đó, BV Việt Pháp giải thích là do bệnh nhân tuổi cao, biến chứng vì bệnh khác.
Cách đây không lâu, BV Việt Pháp cũng bị kiện vì chẩn đoán một bệnh nhân bị u nang buồng trứng trái nhưng lại mổ cắt nang buồng trứng phải.
Q.PH.