Chat với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Tôi sẽ viết một truyện mới từ chuyện ở hội sách”

Chat với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Tôi sẽ viết một truyện mới từ chuyện ở hội sách”

Tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với nhan đề “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” đứng đầu danh sách bán chạy nhất tại Hội sách TPHCM lần thứ 5. Nhân dịp này, phóng viên Báo SGGP đã có dịp chat với nhà văn khi anh đang ở Mỹ thăm gia đình.

- PV: Chào anh Nguyễn Nhật Ánh, đang ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất, không biết anh có theo dõi thông tin về Hội sách TPHCM không vậy?

Chat với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: “Tôi sẽ viết một truyện mới từ chuyện ở hội sách” ảnh 1

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (phải) và họa sĩ Hoàng Ngọc Biên tại San Francisco, Mỹ. Ảnh: N.A.

Nhà văn NGUYỄN NHẬT ÁNH: Từ khi sang Mỹ tôi đi nhiều nên ít có thời gian truy cập Internet. Nhưng những lần hiếm hoi vào mạng, tôi vẫn đọc và xem được nhiều thông tin và hình ảnh thú vị về hội sách. Tôi không ngờ hội sách năm nay đông vui đến vậy.

Những gì tôi được đọc và xem qua mạng cho thấy đã có một bước tiến lớn về mặt tổ chức, và chính số lượng người mua sách đông bất ngờ đã góp phần biến hội sách ngày càng rất gần với một lễ hội văn hóa đầy màu sắc và cảm xúc. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng nên tổ chức hội sách hàng năm thay vì hai năm một lần như hiện nay.

- Tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của anh được bạn đọc rất hâm mộ, anh cảm thấy gì lúc này?

Tôi cảm thấy rất vui, đồng thời cũng cảm thấy một áp lực rất lớn đối với tôi về mặt sáng tác.

- Tên sách dài quá nên khi mua sách bạn đọc đều nói “Cho tôi “mua” một vé đi tuổi thơ!”. Anh thấy ý tưởng này có dí dỏm hơn tên sách của anh không?

Tôi không tài nào nghĩ ra được một sự “biến tấu” tinh nghịch và thông minh như vậy. Thậm chí câu đó hoàn toàn có thể trở thành nhan đề cho một cuốn sách mới của tôi.

- Nhân vật trong truyện xưng tôi lại có những chi tiết khá giống công việc của anh hiện nay, nhiều người cho rằng đây chính là chuyện khi anh còn nhỏ, có thật vậy không anh?

Hình ảnh hồi bé của tôi chỉ là một phần của tác phẩm. Nếu là tôi hoàn toàn, tôi đã ghi là “tự truyện” hay “hồi ký” hay một cái gì đại loại như thế ở trang đầu cuốn sách rồi.

- Chắc anh có đem vài cuốn sang Mỹ để tặng bạn bè?

Tất nhiên rồi. Trước khi bay sang Florida thăm gia đình, tôi đã ghé California ở chơi vài ngày tại nhà họa sĩ Hoàng Ngọc Biên, một người bạn vong niên rất thân thiết với tôi. Ở đó, tôi cũng gặp lại nhà thơ Trần Đình Sơn Cước và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, đều là những anh em quen biết trước đây. Tôi đã tặng sách cho các anh ấy, hy vọng ai nấy đều có dịp cùng tôi một lần bước lên chuyến tàu tuổi thơ.

- Tại hội sách, “Kính vạn hoa” trọn bộ cả cũ lẫn mới cũng được xếp vào danh sách ăn khách nhất, anh có định cho “Kính vạn hoa” sống tiếp dài dài nữa không?

Tôi mới viết thêm được 3 tập “Kính vạn hoa”. Có lẽ tôi còn phải viết thêm nhiều tập nữa. Độc giả của “Kính vạn hoa” sẽ rất thất vọng nếu tôi chỉ viết đến tập 48. Nhưng “Kính vạn hoa” sẽ kéo dài đến tập bao nhiêu thì tôi không thể biết trước được.

- Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn nhanh này.

Tân Tường ghi

Tin cùng chuyên mục