Chạy sô

TẤT NIÊN
Chạy sô

- Bác làm gì mà phờ phạc như người “mất sổ gạo” thế?
- Đâu chỉ phờ phạc thôi đâu. Tôi đang kiệt sức vì vụ “chạy sô dự án”.

Chạy sô ảnh 1

Ảnh minh họa

- Bác ơi! Dự án giao từ đầu năm, sao bây giờ mới chạy sô?

- Thì thế. Đầu năm cứ nhẩn nha. Cuối năm giật mình mới bổ ngửa ra: Tiền dự án tiêu chưa hết. Thủ trưởng bắt tôi “vẽ” ra đủ thứ hội thảo, tham quan… để tiêu cho hết tiền.

- Dự án là tiền ngân sách, không tiêu hết thì trả nhà nước, sao lại phải khổ thế.

- Thế là bác không biết rồi. Năm nay không “vẽ” ra để tiêu cho hết, sang năm ai cấp kinh phí cho? Mà không có kinh phí dự án, cán bộ nghiên cứu lương ba cọc ba đồng lấy gì mà chi phí.

- Nhưng nghiên cứu như thế làm sao có hiệu quả?

- Bác ơi! Có ai cần hiệu quả đâu mà bác phải lo. Người ta cấp cho một cục kinh phí dự án, bác cứ thế mà làm. Không dùng được thì cất vào tủ. Mà, tôi hỏi thật bác nhé, ngay mấy ông làm phim đấy, nhà nước cấp cho hàng tỷ đồng làm phim vài năm chiếu chỉ thu được vài chục triệu đồng cũng có chết ai đâu.

- Nghĩa là tiền cứ đổ sông đổ biển. Và các bác vẫn tiếp tục… chạy sô.

- Bác lại nói quá lời. Không phải đổ sông đổ biển mà đổ vào dự án hẳn hoi. Bọn tôi vẫn lao động đấy chứ.

- Nhưng lao động bất chấp hiệu quả. Đúng là “vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”.

TẤT NIÊN
 

Tin cùng chuyên mục