Đã hơn 3 năm qua, 50 gia đình chúng tôi ở ấp Thuận Hòa 1 và Thuận Bình xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước - phải sống chung với mùi hôi, không khí ô nhiễm do Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Dung đóng trên địa bàn gây ra. Đây là nhà máy chế biến mủ cao su có quy mô khá lớn nhưng thiết bị công nghệ không đồng bộ, không có hệ thống xử lý nước thải. Vì thế, nước thải từ nhà máy đổ thẳng ra hồ chứa, rồi tiếp tục chảy ra suối, ngấm vào đất.
Trong 1 năm trở lại đây, mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng và lan rộng ra địa bàn dân cư. Cụ thể, nước thải đã thấm vào đất làm cho những vườn cây ăn trái của chúng tôi bị chết dần chết mòn; nhiều đồng ruộng, hoa màu bị mất trắng. Ngoài ra, còn có 11 giếng nước không thể sử dụng được vì nước có màu đen, mùi hôi rất khó chịu.
Tình trạng ô nhiễm môi trường sống, nguồn nước do nhà máy chế biến mủ cao su nói trên gây ra đã đến mức báo động, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm con người ở đây. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm có biện pháp buộc Nhà máy Thuận Dung phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải, sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm nêu trên.
Tập thể các hộ dân ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú - Bình Phước)
-
Con rạch bị... lãng quên
Hơn nửa năm nay, con rạch đầu nguồn hệ thống rạch Xuyên Tâm chạy qua P24 và P26 Q.Bình Thạnh TPHCM đã bị “lãng quên” biến thành bãi sình lầy. Do bị bùn đất bồi lắng lâu ngày không được nạo vét, bèo kết tảng và cỏ dại mọc um tùm, dày đặc (ảnh) nên con rạch như bị thu hẹp, cạn nước. Có nhiều đoạn cỏ hoang mọc cao đến 1m cộng với rác rưởi đọng lại, khiến cho con rạch trở thành nơi sinh sôi của muỗi. Điều này khiến hàng trăm gia đình sống ven hai bờ rạch lo sợ nguy cơ bị dịch sốt xuất huyết. Để phòng ngừa bệnh tật cũng như bảo đảm vệ sinh môi trường, chúng tôi đề nghị UBND Q.Bình Thạnh, các cơ quan chức năng sớm nạo vét, phát quang, làm sạch con rạch cho dân nhờ.
NGUYỄN VĂN (đường Đinh Bộ Lĩnh P26 Q.Bình Thạnh)
-
Đừng làm họ tổn thương thêm!
Sáng 22-6, một hội từ thiện tổ chức trao xe lăn cho người nghèo khuyết tật, người già yếu. Theo kế hoạch của một tổ chức tài trợ ở nước ngoài, đợt đầu tiên này sẽ trao 20 trong tổng số 200 chiếc xe lăn (gần 2 triệu đồng/chiếc), vì thế, 20 người khuyết tật và người già yếu trên địa bàn Q3 và Q5 sẽ đến nhận đợt đầu tiên.
Thư mời 8 giờ trao xe lăn, thế nhưng đến 8 giờ 30 phút cũng chỉ có 6 người khuyết tật đến. Không chỉ thế, 2 gia đình có người khuyết tật quyết định đưa người thân trở về nhà, sau khi nhìn thấy chiếc xe lăn không có tay vịn 2 bên hông (vịn để ngồi lên xe, gác tay nghỉ ngơi, bảo vệ tránh bị ngã sang 2 bên trái - phải), không có tấm nhựa bảo vệ phía trước ngực (tránh bị ngã úp mặt về trước). Cụ D.T.H. (Q3) đã già yếu, không thể đi lại được, gia đình phải mượn xe lăn của người hàng xóm để đưa cụ đến tận nơi tổ chức trao xe. Bởi trong thư mời có ghi dòng chữ: “Đề nghị không vắng mặt, đi đúng thành phần mời. Người khác đi thay không được nhận xe lăn”. Người nhà cụ H. bày tỏ nỗi lòng: “Được nhận xe thì gia đình biết ơn. Nhưng chiếc xe như thế thì không an toàn, bà cụ có thể té bất cứ lúc nào. Gia đình thật thất vọng, chúng tôi chỉ muốn về”.
Đến 9 giờ, cũng chẳng có thêm người nào đến nhận xe, ban tổ chức phải huy động 10 trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam của một trung tâm gần đấy sang… “đóng thế vai” người nhận xe để buổi lễ được tiến hành, cho báo chí và nhà tài trợ chụp hình! Ban tổ chức còn giới thiệu “hân hạnh được đón tiếp 20 hoàn cảnh người khuyết tật, người già yếu đến nhận xe lăn”. Trong buổi lễ, phía nhà tài trợ giải thích, loại xe lăn này chỉ phù hợp cho những người khuyết tật còn khỏe mạnh. Còn đơn vị vận động và tổ chức trao xe lăn thì nói rằng: “Đến lúc nhận được xe rồi, mới biết loại xe có đặc thù như thế!”.
Kết thúc buổi lễ, một số người có tên trong danh sách được nhận xe cũng không vui, vì có xe nhưng không sử dụng được. Còn các cháu khuyết tật cũng không thể giữ được nụ cười kéo dài trong 10 phút, bởi sau khi được nhận xe, rồi phải… trả lại cho ban tổ chức. Thiết nghĩ, những người khuyết tật nghèo, người già yếu, những trẻ bị khiếm khuyết một phần thân thể vốn đã bị thiệt thòi, thì những người làm công tác từ thiện đừng để những cảnh như thế diễn ra, gây thêm sự tổn thương không đáng có.
NGUYỄN BÌNH MINH (Phường 5 quận 3 TPHCM)
Không lấy sân chơi thiếu nhi làm khu cách ly bệnh cúm A/H1N1
Một số bà con ở ấp 3 xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn TPHCM phản ánh rằng vào thời điểm này học sinh nghỉ hè, nhu cầu vui chơi giải trí gia tăng nhưng huyện Hóc Môn lại có chủ trương trưng dụng sân chơi thiếu nhi của ấp 3 để làm khu cách ly dịch bệnh A/H1N1. Theo bà con, nếu biến khu vui chơi thành khu cách ly bệnh cúm nguy hiểm này thì nguy cơ lây lan bệnh ra cộng đồng dân cư rất nhanh... Trả lời về vấn đề này, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, ngành y tế TP có chủ trương xây dựng các khu cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1, đó là yêu cầu cấp thiết để phòng chống dịch cúm trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, UBND huyện Hóc Môn không có chủ trương lấy khu vui chơi của trẻ em, thiếu nhi ở xã Xuân Thới Sơn để làm khu cách ly bệnh cúm A/H1N1.
TRẦN YÊN