Chuyện hy hữu

Chuyện hy hữu

- Hà Tây vừa có chuyện hy hữu.

- Bác ơi! Hà Tây thiếu gì chuyện hy hữu, từ chuyện dám ngăn không cho các doanh nghiệp vào khu công nghiệp đến chuyện “vua làng” lộng hành ở “cửa ngõ thủ đô”.

Chuyện hy hữu ảnh 1

- Chuyện đây là chuyện khác, chuyện mới… bác xem mặc dù nó đã kéo dài xuyên… 2 thế kỷ.

- Chuyện gì vậy?

- Bằng Tổ quốc ghi công” bị giam” 16 năm.

- Bác ơi! Bác lại nói đùa, bằng Tổ quốc ghi công có phải người đâu mà bị bắt giam?

- Thế bác không đọc báo hay sao? Chuyện là thế này: Ông Nguyễn Văn Dần hy sinh năm 1954 trong khi làm nhiệm vụ cách mạng giao. Xác minh mãi năm 1988 ông được Bộ Lao động Thương binh - Xã hội xác nhận là liệt sĩ và được Bộ Quốc phòng cấp giấy báo tử. Năm 1989 Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ông Dần. Nhưng 16 năm qua tấm bằng vẫn không tới được bà vợ liệt sĩ năm nay đã ở tuổi 80.

- Thế… tắc ở đâu?

- UBND tỉnh Hà Tây không… chịu giao vì một số cán bộ không đồng ý.

- Bác ơi! Thế thì coi thường phép công phép nước quá rồi. Vậy, nhà nước lớn ở đâu?

- Thanh tra nhà nước vào cuộc. Đoàn Liên bộ LĐTBXH và Bộ Quốc phòng đã có kết luận. Văn phòng Chính phủ cũng 5 lần ra công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Nhưng…

- Ôi! lại “trên bảo dưới không nghe” rồi. Nhưng “không nghe” lâu thế mà không ai làm gì được quả là chuyện… hy hữu. Đáng được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam.

ĐAN PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục