
Vở múa rối nước Cá Chép hóa Rồng (tác giả: Thiên Nga, đạo diễn: Trung Liêm, chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Nguyễn Đức Thế) của Đoàn Nghệ thuật Múa rối TPHCM, sẽ chính thức công diễn vào 9 giờ sáng chủ nhật 23-3-2008 tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1.

Cảnh cá chép vượt vũ môn.
Cá Chép hóa Rồng là một câu chuyện thú vị về loài vật, nêu cao tấm gương vượt khó. Chuyện kể, ngày xưa, vào mùa hạn hán, những cánh đồng, con sông đều trở nên khô cằn, nứt nẻ, các con vật sống rất khổ sở vì thiếu nước.
Một hôm, mẹ con nhà Cóc dắt díu nhau đi tìm nước, trên đường đi, các con vật thấy Cóc liền bảo hãy nghiến răng để trời ban mưa xuống cho vạn vật đỡ khổ. Cóc mẹ buồn rầu trả lời: đã nghiến đến trẹo cả quai hàm nhưng vẫn không thấy trời mưa… Những lời than vãn của muôn loài đến tai Ngọc Hoàng. Cảm thương, Ngọc Hoàng liền truyền lệnh cho Long Vương tổ chức một cuộc thi vượt vũ môn. Thí sinh nào 3 lần vượt vũ môn thành công sẽ được ban phép hóa thành Rồng, phun nước làm mưa giúp cho muôn loài.
Khi cuộc thi được loan báo, các con vật Tôm, Rùa, Cá, Ếch… rất náo nức, Tuy nhiên, trong số đó chỉ có anh em nhà cá Chép là siêng năng chăm chỉ, mỗi ngày họ bỏ nhiều thời gian và công sức để tập luyện nhảy cao, nhảy xa. Trong khi đó các con vật khác chỉ mê chơi. Đến ngày thi đấu, hầu hết các con vật đều không vượt qua được vũ môn đầu tiên. Chỉ riêng cá Chép, nhờ chăm chỉ luyện tập cùng với tinh thần quyết tâm vượt khó đã giúp cá Chép trở thành Rồng – một con vật linh thiêng, có thể giúp mọi người thoát khỏi nạn hạn hán và được tất cả mọi người kính nể.
Trong vở diễn Cá Chép hóa Rồng, khán giả có thể chiêm ngưỡng những màn biểu diễn kỹ xảo độc đáo phối hợp giữa lửa và nước, hiệu ứng của âm thanh, ánh sáng, kết hợp với những mảng miếng dàn dựng của nghệ thuật múa rối nước độc đáo. Đặc biệt, âm nhạc của nhạc sĩ Thái An đã góp phần tạo nên hiệu quả vở diễn qua những giai điệu mang âm hưởng dân gian là những điệu lý, hò, vè, ngâm thơ đậm chất Nam bộ.
Thúy Bình