Đâu chỉ phạm quy

Đâu chỉ phạm quy

- Ban tổ chức giải bóng đá hạng nhất quốc gia vừa có một quyết định đáng hoan nghênh.

- Quyết định gì?

Đâu chỉ phạm quy ảnh 1

HLV Phạm Văn Rạng. (Ảnh: vnexpress)

- Phạt tiền và “treo chỗ” HLV Phạm Văn Rạng, HLV Bozik Rastislav và lãnh đội Trần Thanh Phong.

- Sao vậy?

- Thấy bảo tại mấy ổng “không hiểu luật” nên có hành động nông nổi… không đáng có.

- Bác ơi! Bác đùa đấy à? Mấy ông huấn luyện và lãnh đạo đội bóng mà không hiểu luật thì lãnh đạo, chỉ đạo cái gì? Mà, tôi hơi tò mò, mấy ổng làm gì hả bác?

- Theo điều lệ giải hạng nhất, các trường hợp phạt thẻ không nằm trong danh mục được quyền khiếu kiện. Mấy ổng không hiểu luật nên… phạm quy.

- Nghĩa là…

- Mấy ổng khiếu kiện lung tung, thiếu kiềm chế trong cư xử, không tôn trọng quyết định của trọng tài, thậm chí còn thóa mạ trọng tài.

- Ô bác ơi! Thế thì phạt tiền và đình chỉ nhiệm vụ chỉ đạo là đúng rồi. Hoan hô Ban tổ chức giải bóng đá hạng nhất. Nhưng bác ơi! Hành động của mấy ổng không phải là hành động nông nổi và cũng không chỉ phạm luật không đâu. Phạt là cần nhưng chưa đủ.

- Thế, còn cần gì nữa?

- Cần chấn chỉnh thêm mấy ổng về… đạo đức đá bóng.

TỪ LIÊM

Tin cùng chuyên mục