Đề phòng mất xe khi mua hàng lề đường

Chiều ngày 18-1, trên đường đi làm về, tôi ghé vào một điểm bán ở vỉa hè chân cầu vượt Quang Trung (phía quận 12), dựng xe máy ngay sau lưng mình, hỏi mua một bộ loa cho máy tính.

Chiều ngày 18-1, trên đường đi làm về, tôi ghé vào một điểm bán ở vỉa hè chân cầu vượt Quang Trung (phía quận 12), dựng xe máy ngay sau lưng mình, hỏi mua một bộ loa cho máy tính.

Người đàn ông bán hàng vồn vã tư vấn cho tôi về các mẫu mã loa, chỉ cách chọn loa cho âm thanh tốt mà không cần nghe thử. Người này còn hỏi thăm về loại máy tính ở nhà đang xài và cả diện tích căn phòng… để tư vấn mua loại loa phù hợp. Đang mải thử loa, tôi nghe tiếng “rắc” và thấy một mẩu của thanh đoản dùng để bẻ khóa bị gãy rớt xuống chân tôi. Tôi vội vàng quay lại thì thấy một thanh niên ngồi trên xe của tôi vùng dậy bỏ chạy, nên chạy theo mấy bước la “Cướp! Cướp!”. Thật lạ lùng khi người đàn ông bán hàng gằn giọng bảo: “Đã mất đâu mà la chi cho mệt, tụi nó cũng chạy mất rồi!”, tiếp đó ông ta tỏ thái độ thờ ơ, xua tay bảo hôm khác quay lại.

Nghĩ lại cũng may, vì thanh đoản bẻ khóa bị gãy, chứ nếu không thì tôi đã bị mất xe. Có người có mặt ở đó nói nhỏ cho tôi hay rằng chính người bán hàng rong thông đồng với kẻ gian lấy cắp xe của khách hàng. Gần đây, báo chí cũng đưa nhiều thông tin về việc người dân dừng xe mua hàng ở vỉa hè bị cướp hoặc trộm xe. Cuối năm, kẻ gian có nhiều “chiêu” tinh vi để trộm cướp tài sản, vì vậy mọi người nên cảnh giác đề phòng.

THU HOÀI (quận 12, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục