
Ngày 19-10, Tổng thống Iraq bị lật đổ Saddam Hussein và 7 quan chức cao cấp trong chế độ cũ bị dẫn vào phòng xử án chậm hơn 2 tiếng so với dự kiến. Phiên xét xử diễn ra tại một căn phòng nhỏ thuộc toà nhà trước đây là Trụ sở Chỉ huy Quốc gia của đảng Baath. Cựu tổng thống cùng 7 phụ tá ngồi thành hai hàng, ông Saddam đối mặt với 5 thẩm phán thuộc Toà án đặc biệt.

Người dân Iraq theo dõi vụ xét xử ông S.Hussein.
Khi phiên xét xử bắt đầu, ông Saddam đứng lên và lớn tiếng hỏi: “Ông là ai? Tôi muốn biết ông là ai?” đối với thẩm phán đứng đầu Toà án đặc biệt Rizgar Mohammed Amin khi ông này yêu cầu cựu tổng thống xác định danh tính bản thân.
Sau đó ông S.Hussein khẳng định: “Tôi muốn bảo lưu những quyền hợp hiến của một tổng thống Iraq. Tôi không thừa nhận cơ quan đã trao quyền cho ông và cuộc xâm lược này. Tôi cũng sẽ không đáp lại cái gọi là Toà án đặc biệt”. Sau đó, quan tòa hỏi một bị cáo thứ 2 nhưng người này cũng từ chối trả lời.
Trước thềm phiên tòa xét xử Tổng thống bị lật đổ của Iraq Saddam Hussein diễn ra ngày 19-10, dư luận quốc tế và Iraq tiếp tục đặt câu hỏi về tính hợp pháp của phiên tòa này. Ngay trong ngày xét xử đầu tiên, Tòa án đặc biệt Iraq tuyên bố sẽ mở phiên xử kế tiếp vào ngày 28-11 tới theo kiến nghị của luật sư bào chữa cho ông S.Hussein.
Thậm chí, nhóm luật sư bào chữa đến từ London (Anh) cũng tuyên bố sẽ công bố một bộ hồ sơ có 122 điểm chứng minh Tòa án đặc biệt của Iraq xét xử ông S.Hussein là bất hợp pháp vì 5 thẩm phán của tòa án đều do quân đội Mỹ chỉ định cách đây 2 năm. Nhiều tổ chức quốc tế đã bày tỏ lo ngại về việc tòa án sẽ không xét xử công bằng và đề nghị ông S.Hussein nên được đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự quốc tế La Haye (Hà Lan).
V.L
(Tổng hợp từ CNN, THX, Reuters)