Được tìm thấy sau 18 năm bị bắt cóc

Được tìm thấy sau 18 năm bị bắt cóc

(SGGPO).- Cảnh sát tại California cho biết đã tìm thấy cô bé Jaycee Dugard bị mất tích từ năm 1991, khi mới 11 tuổi.

Jaycee Dugard lúc bị bắt

Jaycee Dugard lúc bị bắt

Ngày 10-6-1991, khi Jaycee đang trong lúc đón xe buýt đến trường thì bị 2 người lạ mặt bất ngờ kéo vào chiếc xe hơi của họ trước sự chứng kiến của bố dượng cô bé, ông Carb Probyn.

Ông Carb Probyn cho biết, quan hệ của gia đình đã có lúc căng thẳng khi xuất hiện những nghi ngờ cho rằng ông liên quan đến vụ việc này. Từ đó đến nay, hi vọng tìm thấy cô bé ngày càng trở nên mong manh. Cảnh sát đã xếp hồ sơ vụ bắt cóc này vào nhóm hồ sơ lâu nhất chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, ngày 26-8 vừa qua, bà Terry Probyn, mẹ của Dugard, đã nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nói rằng có thể đã tìm thấy cô con gái bị bắt cóc 18 năm nay của bà. Sau khi tiến hành xết nghiệm ADN và trả lời một số câu hỏi từ cảnh sát, cô gái này được xác nhận chính là Jaycee Dugard.

Cô Jaycee Dugard đã toàn tụ cùng gia đình vào đêm 27-8.

Sau 18 năm, sự thật đau xót về vụ bắt cóc cũng được phơi bày. Hai kẻ bắt cóc Jaycee là Phillip Garrido, 58 tuổi và vợ hắn, Nancy Garrido, 54 tuổi.

Được tìm thấy sau 18 năm bị bắt cóc ảnh 2

Vợ chồng hai kẻ bắt cóc: Phillip Garrido (trái) và Nancy Garrido

Chúng bắt Jaycee về để làm nô lệ tình dục cho Phillip Garrido 18 năm nay và cô đã có 2 đứa con (11 tuổi và 15 tuổi) cùng hắn. Cả 3 mẹ con cô phải chịu sự cô lập gần như tuyệt đối. Cả hai đứa bé cũng không được đến trường.

Hà Nhi (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục