Đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh): Tái diễn nạn đua xe

Đêm 28 rạng sáng ngày 29-11, người dân trên đường Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh TPHCM lo lắng vì những màn đua xe rùng rợn lại tái diễn trên đường phố.

Đêm 28 rạng sáng ngày 29-11, người dân trên đường Hoàng Hoa Thám quận Bình Thạnh TPHCM lo lắng vì những màn đua xe rùng rợn lại tái diễn trên đường phố.

Ngay từ 2 giờ sáng ngày 29-11, hàng trăm thanh niên đi xe máy đã hú còi, nẹt pô inh ỏi cả tuyến đường. Sau đó, cả đám đột ngột chuyển sang tuyến đường khác khi có tin công an sắp đến. Khoảng 3 giờ sáng, đám đua xe này lại tụ về, tiếp tục cuộc đua, rồi lại nhanh chóng tản ra khi lực lượng tuần tra giao thông xuất hiện. Đến 4 giờ 30, bọn chúng tụ tập trở lại, lần này đông hơn, khoảng 100 xe gắn máy. Cách thức tụ tập của đám đua xe này khá tinh vi, có tên đi trước dò đường, xem tình hình rồi điện thoại cho đồng bọn tụ về.

Cuộc đua bắt đầu. Cả trăm xe gắn máy đứng dọc hai bên đường, từ giao lộ Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Văn Đậu đến hẻm 29 Hoàng Hoa Thám. Oái oăm hơn, “trung tâm” cuộc đua lại nằm ngay trước UBND phường 7 và Công an phường 6 quận Bình Thạnh. Cứ lần lượt 2 xe, rồi 4 và 6 xe… bắt cặp nhau, vào đường đua. Tiếng pô xe nẹt ầm ĩ, tiếng động cơ rít lên… trong màn đêm làm những người dân hai bên đường mất ngủ, những người đi làm buổi sáng đều thót tim. Cuộc đua kéo dài hơn 30 phút, bỗng nhiên cả đám rồ ga tháo chạy. Khoảng 10 phút sau, lực lượng tuần tra giao thông xuất hiện, lúc này, đường phố vắng lặng trở lại!

Người dân sống trên tuyến đường này vô cùng bất bình về hành động đua xe của đám thanh niên bất trị, xem thường pháp luật. Mấy tháng trước, bà con lên tiếng, lực lượng công an đã ra quân tém dẹp, nay việc này lại tái diễn. Tuần tra giao thông, cảnh sát cơ động vẫn đi tuần nhưng tệ đua xe lại tái diễn, vì sao?

Huỳnh Công (P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục