Nhìn em Trịnh Văn Bình quằn quại trên chiếc chõng tre trong cơn đau tim không ai có thể cầm được nước mắt (ảnh).
![]() |
Mẹ em Bình - chị Nguyễn Thị Yến với gương mặt khắc khổ, hố mắt hằn sâu vì mất ngủ, nói với chúng tôi: “Cháu bị bệnh u tim, tràn dịch màng phổi bẩm sinh. Gia đình chẳng còn gì ngoài mảnh vườn của ông bà để lại”.
Bác sĩ bệnh viện huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa chẩn đoán Bình bị bệnh tràn dịch màng phổi, viêm cầu thận cấp. Sau 2 tháng điều trị, bệnh ngày nặng thêm. Bệnh viện Nga Sơn giới thiệu đi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây bác sĩ tìm ra 2 bệnh nữa là u tim và viêm gan mạn. Chị Yến đã bán hết tất cả những gì có thể để chữa bệnh cho con. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, em Bình phải phẫu thuật tim mới có thể sống được. Giá một ca phẫu thuật tim là 45 triệu đồng, số tiền ấy quá lớn đối với gia đình em.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về mẹ em Bình, chị Nguyễn Thị Yến, xóm 7, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoặc Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 39294058.
Mai Thắng
Các tin, bài viết khác
-
Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo
-
Mong có tiền cứu chữa cho con
-
Mẹ bị ung thư, 2 con nguy cơ thất học
-
Anh thương binh đơn chiếc gặp nạn
-
Người phụ nữ mắc bệnh vảy nến thể hiếm
-
Chồng làm thuê nuôi vợ nằm liệt giường
-
4 mẹ con gặp nạn vì ngạt khí than
-
Gia đình nghèo gặp cảnh khốn khó
-
Bế tắc vì con bị ung thư máu
-
Cha đau ốm gồng gánh nuôi con bệnh tim