
(SGGPO).- Ngày 23-9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Huy Cường, SN 1972 mức án tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, tháng 3-1996, bị cáo Cường cùng Trần Công Sang giả vờ rủ anh N.V.H. (hành nghề chạy xe ôm) cùng đi cướp giật dây chuyền để chờ cơ hội ra tay sát hại anh để cướp xe.

Chiều 24-3-1996, Cường và Sang cho tiền anh H. mua xì ke về chích. Lợi dụng lúc anh H. đang phê thuốc, cả hai siết cổ anh cho đến chết rồi lấy chiếc xe Honda hiệu 67 của anh. Ngoài vụ này, Cường và Sang còn tham gia vào hai vụ cướp xe gắn máy khác cùng những đồng bọn khác.
Sau khi gây ra các vụ giết người, cướp tài sản, Cường bỏ trốn. Riêng Sang bị tuyên án tử hình và đã bị thi hành án. Đến ngày 15-4-2002, Cường bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, Cường có biểu hiện giả bệnh tâm thần, không trả lời các câu hỏi thẩm vấn của HĐXX, của luật sư. Dù vậy, với những chứng cứ có trong hồ sơ cùng những lời khai của các đồng bọn của Cường đã đủ chứng minh hành vi phạm tội của Cường.
Vào tù vì đâm “tình địch”
(SGGP).- Ngày 23-9, TAND TPHCM tuyên phạt Trần Trung Hiếu (SN 1982, ngụ quận Phú Nhuận) mức án 10 năm tù về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu khai nhận giữa mình và chị H.T.T. có quan hệ tình cảm với nhau. Thời gian sau này, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.
Cùng lúc đó, bị cáo thấy chị T. hay đi chơi với anh T.X.K. nên nảy sinh lòng ghen tức. Khoảng 16 giờ 30 chiều 25-2-2007, Hiếu mang theo con dao xếp nhọn dùng để gọt trái cây đi đến nhà trọ của chị T. định rủ chị T. ra công viên cùng ăn xoài. Dọc đường, Hiếu ghé vào nhà thờ Nguyễn Duy Khang trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 17 quận Bình Thạnh.
Tại đây, Hiếu tình cờ gặp chị T. đang đi lễ cùng anh K. Tức giận, Hiếu ra trước cổng nhà thờ đợi, khi anh K. vừa chở chị T. ra đến cổng nhà thờ thì Hiếu cầm dao mang theo sẵn chạy đến đâm một nhát trúng vào vùng bụng của anh K. Tối cùng ngày, Hiếu ra cơ quan công an đầu thú. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên anh K. thoát chết, chỉ bị thương tật 54% vĩnh viễn.
ÁI CHÂN