Những thông tin kèm những hình ảnh đau lòng về cái rét lịch sử đang hoành hành người dân ở các tỉnh ở phía Bắc khiến chúng ta-những người đang hưởng những tia nắng ấm áp ở TPHCM cảm thấy xót xa, nghẹn lòng. Thương quá những người dân nghèo ở những vùng cao, miền núi không có điều kiện chống giá rét phải đi chân trần, ngủ thiếu mền, thiếu gối ấm.
Tai họa ập đến, trong phút chốc nhiều gia đình lâm vào cảnh nghèo khó, khốn đốn vì tài sản mất trắng - cả đàn gia súc, gia cầm lũ lượt ra đi do không chịu nổi giá rét kéo dài. Rồi lại thêm hàng ngàn hécta lúa và hoa màu bị chết cóng, hư hại toàn bộ. Ai cũng hiểu sau thiên tai này, nhiều gia đình sẽ lâm vào cảnh đói khổ, sản xuất, chăn nuôi cũng đình trệ vì thiếu vốn, thiếu con giống, cây giống.
Trước đợt rét kỷ lục này, Chính phủ đã họp bàn biện pháp giảm tổn thất cho người dân bằng cách hỗ trợ đồng bào nghèo bị ảnh hưởng rét số tiền 1,6 tỷ đồng và hỗ trợ vốn, con giống, thuốc men… cho những gia đình có gia súc, gia cầm chết.
Tuy nhiên , hậu quả của đợt rét kỷ lục này còn nghiêm trọng hơn cả lũ lụt, bão tố. Vì thế, để chia sẻ hơi ấm cho bà con ở những vùng giá rét, các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội ở TPHCM và các tỉnh lân cận hãy chung tay thắp sáng ngọn lửa nhân ái, cứu trợ đồng bào nghèo vốn liếng, quần áo ấm, chăn, màn, thuốc men…
Ông bà ta thường nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, người khá giả giúp người khốn khó, cả nước hãy hướng về đồng bào nghèo đang hứng chịu rét buốt để truyền thêm lửa ấm cho họ!
THANH HÀ (TPHCM)