

Duch trong một phiên thẩm vấn ở quá trình điều tra.
Hôm nay, 17-2, Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh của Liên hiệp quốc (LHQ) sẽ mở phiên tòa công khai đầu tiên xét xử một cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ sau 30 năm chế độ này sụp đổ tại Campuchia.
Kaing Guek Eav, với biệt danh “Duch đồ tể” sẽ là tên ra vành móng ngựa đầu tiên tại Phnôm Pênh với các cáo buộc: tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại, tra tấn và giết người có hệ thống.
Theo người phát ngôn của tòa án này, bà Helen Jarvis, dự kiến có gần 1.000 người trong đó có cả báo chí dự phiên tòa này. “Với sự quan tâm rất lớn của công chúng, chúng tôi nhận thấy rằng đây là ngày lịch sử của Campuchia”, bà Jarvis nói. Duch, 66 tuổi, là một trong 5 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ đang bị tòa án bắt giữ vì tội diệt chủng hơn 2 triệu người. Dự kiến phiên xét xử đầu tiên của Duch kéo dài chưa đầy 3 ngày.
Norng Chan Pal, một nạn nhân sống sót trong nhà tù Tuol Sleng nói trong nước mắt với báo chí rằng ông muốn Duch phải đền tội trước công lý vì “bàn tay đầy máu của y”. Chị Sim Ny, 49 tuổi, một người bán hàng rong ở Phnôm Pênh nói: “Tôi rất hạnh phúc thấy phiên tòa xét xử Khmer Đỏ bắt đầu. Điều này có nghĩa là công lý đã đến với chúng tôi”.
Tính riêng một mình Duch, y đã giám sát việc tra tấn và hành quyết hơn 12.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em khi y cai quản nhà tù này. Duch bị bắt giữ năm 1999 và bị đưa tới nhà giam của tòa án LHQ tháng 7-2007. Y có thể lĩnh án chung thân-mức cao nhất của tòa án LHQ.
Sau khi kết thúc các phiên tòa xử Duch, các thủ lĩnh khác của Khmer Đỏ dự kiến sẽ lần lượt bị xét xử trong năm nay.
V.M. (Theo AFP)