
- Một hạng mục của tượng đài Hoàng Quốc Việt ở Bắc Ninh vừa làm xong đã bị sập.
- Ôi bác ơi! Sập công trình là chuyện... thường ngày ở huyện. Năm ngoái tượng đài Điện Biên Phủ chẳng lún sụt, khắc phục đến bây giờ vẫn chưa xong, bác không nhớ sao?
- Nhớ chứ! Nhưng lần sụt này có thể coi là phá kỷ lục cũ. Công trình sập ngay khi lễ cắt băng khánh thành vừa xong khoảng

1 giờ, nghĩa là sau khi các quan chức vừa cờ, hoa rời khỏi hiện trường.
- Sao vậy bác nhỉ? Không lẽ công trình xây bằng... đất bùn.
- Tại chạy theo tiến độ... phi mã! Nghe nói đoạn công trình được thi công ngày 26, đêm 27 xong, 28-5 khánh thành. Xây vội, đêm lại mắc mưa.
- Thế không đổ mới là lạ. Nhưng thú thật với bác, tôi vẫn nghi.
- Bác nghi gì?
- Không chỉ ẩu mà thôi, tôi sợ cái bệnh rút ruột công trình. Biết đâu...
- Chuyện ấy để công an lo, bác chẳng lo nổi đâu. Nhưng sập như vậy vẫn là biết chọn thời gian mà... sập. Nếu sập đúng lúc khánh thành công trình thì khối người... bẽ mặt.
AN PHỤ