Lỗi tại...

Lỗi tại...

- Giải trình về sự cố lún cầu Văn Thánh 2, đại diện Sở Giao thông-Công chính bảo là tại công trình xây dựng trên nền đất yếu.

- Đất yếu là đúng rồi. Không lẽ lại nói ở đó là “nền đất mạnh”. Ổng giải trình thế là trung thực.

Lỗi tại... ảnh 1

Cầu Văn Thánh 2 hư hỏng đang sửa chữa

- Bác ơi! Ai không biết ở đó có nền đất yếu. Nhưng xây dựng phải biết tính toán chứ. Không lẽ người nước ngoài xây sân bay trên biển, lúc có chuyện cũng đổ tại biển sâu hay sao?

- Nước ngoài công nghệ cao lắm bác ơi! Còn ta lúc ấy nhiều đơn vị chưa tiếp cận được công nghệ chống lún tiên tiến. Không sụt mới là lạ.

- Bác nói thế là không đúng rồi. Sao khối cầu gần đó xây từ thời “Napoleon còn mặc quần thủng đít” lại không lún sụt? Không lẽ thời ấy công nghệ cao hơn thời nay?

- Tất nhiên là không hơn.

- Nhưng tôi đồ rằng có thứ thời ấy còn cao hơn thời nay.

- Thứ gì?

- Ý thức trách nhiệm. Bác không nhớ chuyện các công ty xây dựng thời Pháp mới đi kiểm tra mấy khu biệt thự xây từ thời ấy không? Còn ta…

- Ô bác ơi! Bác tưởng mấy cơ quan chức năng của ta không có ý thức trách nhiệm sao? Họ luôn có ý thức rõ ràng: lỗi là của mọi người, trừ ta, lỗi  tại… khách quan.

VĂN GIANG
 

Tin cùng chuyên mục