

Lễ kỷ niệm 54 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam được tổ chức tại Nhà văn hóa Điện ảnh tại TPHCM. Lúc cùng đi tham quan phòng triển lãm hiện vật, pa nô, áp phích phim… qua các giai đoạn phát triển, bà Nguyễn Thế Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin dừng lại trước áp phích phim “Chị Tư Hậu”, thổ lộ với NSND Trà Giang (ảnh): “Lúc còn ở Hà Nội, em hay sang nhà đạo diễn Vũ Sơn chơi.
Ở đây, em thường gặp các chú, bác, anh chị diễn viên người Nam bộ. Bởi vậy, lúc cần lồng tiếng câu thoại “Má ơi, con sợ lắm!” của bé Thủy - con gái chị Tư Hậu - gấp quá không tìm được ai, chú Vũ Sơn bảo thử nhờ con bé Thế Thanh. Thế là em được mời vào phòng thu. Thú thật, lúc đó em nghĩ chỉ tập nói một câu thoại ngắn, có gì đâu mà sợ. Nhưng khi vào phòng thu, nhìn thấy máy móc, em phát hoảng, kêu lên “Má ơi, con sợ lắm!”. Lúc ấy là sợ thật, là nhập vai thật!”
Nhà báo Vũ Duy Giang nghe xong, nói vui: “Trời ơi, thế mà chuyện đến bây giờ mới kể!”
Yên Ngọc